Vậy em chúc bác loadeu trên nẻo đường mới thênh thang ngập tràn nắng vàng, tay trong tay với người em gái áo dài trắng tha thướt mà bác đã chọn, cùng cất cao lời ca "..mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn..". Tặng bác bài hát của cụ Văn Cao: http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... ac&id=1414
Bác Loadeu ơi, bác đừng nghỉ hưu non thế. Em vẫn còn cần nhờ vả bác mà. Lâu lâu này vợ chồng em làm việc tích cực sau cưới, cả ngày lẫn đêm nên không có hỏi thăm bác được. Bác nghỉ vậy thì em còn biết trông vào đâu? Bác à, hay ra Tết ngày rộng tháng dài vợ chồng em cùng qua thăm bác nhá! Xuân không khí vui vẻ bác gật một cái cho chồng vợ em vui. Em chúc bác và tri kỷ của bác ăn Tết vui vẻ, có nhiều niềm vui phối ghép
Bài viết của bác thật cảm động. Niềm đam mê âm nhạc của bác hơn em nhiều đấy, có thể do em quá bận bịu vì công việc hàng ngày. Em cũng đã từng có những lúc lao tâm, lao lực vì audio, vì có những điểm khá tương đồng với bác. Nhưng em đã kịp tri ra, kịp giảm phanh sớm hơn bác 1 chút. Và đến nay thì em có thể tận hưởng niềm vui bên dàn audio co cỏ của em, với lòng thật thanh thản. Tuỳ vào hoàn cảnh riêng của mổi người, ta sẽ có sự điều phối cho mọi vấn đề trong cuộc sống thật thích hợp. Chúc bác năm mới, có nhiều niềm vui mới trong cuộc sống, bên ampli vô địch dấu yêu của mình.
Cảm ơn bác ZEZE nhiều nhiều. Bác Meoluoi, nếu bác qua với chồng bác thì em vui mừng được đón ạ. ... Chúc các bác VNAV một năm tốt lành, sức khỏe tốt, có nhiều hào để còn chơi audio. :lol:
Năm mới chúc Bác loadeu và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn! Chúc bác sớm có amply vô địch !
10 ngày tết trôi qua rồi mà bây giờ em mới có dịp vào diễn đàn. Chúc các anh em audio nói chung và chúc bác loadeu nói riêng một năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và làm ăn phát đạt để có đủ sức và lực phục vụ sự nghiệp audio
Chúc mừng bác Loadeu tìm được amp vô địch để kéo hàng ngàn loa của bác, khi nào đến ngày ghép đồ, bác cho e 1 chân chụp ảnh hôn phối của bác nhé :?:
...... Cảm ơn các bác nhiều ạ. Em tưởng mình đã mệt mỏi trên con đường đồng nát, nhưng nghe những lời động viên của các bác, em lại như được tiếp thêm sức lực. Dạo này em bận rộn quá, nhưng sau khi ổn định lại tinh thần, chắc chắn là em sẽ lại rong ruổi tìm loa để dóng. @Bác Hoc Tro đã mua được loa nghe chưa ạ? @Bác ttuananh: Bác nhớ nhé, em sẽ ới bác :lol: @bác Cafesound và bác Mi Giáng: Em xin đa tạ
mình mới vao 4rum đọc bài của loađểu xim có vài lời đồng cảm mình củng máu loa đồng nát lấm nên nhà mình củng dần dần giống tiệm lạc song (chuyên chứa loa lạc soong) nhưng nhờ đó mà nhiều chiến hửu của mình được hưởng sái nhửng cặp loa ít tiền mà chất lượng không ít ...hi hi.. cùng hạnh phúc chứ
Bác loadeu chuẩn bị có đồ ghép loa rồi ạ. Cho em hỏi bác đã định cho ghép loa của bác bằng amp vô địch rồi ạ? Ôi, nếu phối ghép chuẩn, có lẽ bác từ bỏ "trên nẻo đường đồng nát" tìm kiếm loa mất! Hy vọng amp vô địch của bác loadeu là "phụ nữ bán loa cho con bú" mà trang đầu bác loadeu nhắc đến các bác nhỉ . Nếu vậy thì cả đời của bác sẽ gắn liền với "trên nẻo đường đồng nát" thôi , hehe! Em thấy bác đã góp cho vnav 1 thứ âm thanh lạ, nó không trừu tượng hay hữu hình mamỗi người cảm nhận 1 cách ,mà ở đây nó hiện hình mà ai cũng có thể cảm nhận chung như nhìn và sờ thấy được: mộc mạc nhưng đầy nhiệt huyết, gần gũi và đầy trân tình. Chúc bác phối ghép tốt cùng amp vô địch của bác nhưng vẫn hâm nóng được topic này!
men chao cac Bac !!!! em dang len ke hoach lam loa nhu the nay de dung live show tai san van Giang Vo~ mong cac bac cho em y kien
Bác cứ liên lạc với bác loadeu để kiếm loa. Em nghĩ cần đấy năm "trên nẻo đường đồng nát" bác ấy có khi còn có nhiều hơn thế ấy chứ. Bác ấy định giải tán hết cho đỡ chật nhà để còn kê giường ngủ cho kế hoạch lấy vợ đấy!
dạ em xã xệ xin chào các bác đã biết và những bác em còn chưa biết sau một thời gian em vắng bóng trên diễn đàn nay em trở lại với các bác với niềm nhiệt huyết của những người yêu loa và yêu những nẻo đường đồng nát thời gian qua em đã phải ở gầm cầu 1 thời gian loa hãng gần như đã phải cho đi hết nhưng những gì là sản phẩm của đồng nát thì em vẫn còn giữ lại đây, vì nó là cuộc sống là tâm hồn của em của chúng ta nhưng người yêu loa mà cụ thể là những người đã làm loa từ những sản phẩm đc gọi là đồng nát. để mang lại cho đời nhiều tiếng cười tiếng hát được thể hiện từ đã nhiều năm về trước trên những đôi loa cũng đã có tuổi thọ sánh cùng những bài hát đó em xin mạo muội đặt cho 1 cái tên là( NHỮNG ĐỜI LOA ĐI CÙNG NĂM THÁNG) năm tháng trôi qua đã từ lâu tưởng rằng chẳng tìm thấy loa đâu tưởng rằng đã đi vào quên lãng ấy vậy mà em đã trở về trở về từ tay các a v nẻo đường đồng nát các làng quê thôn xóm thị thành đều qua hết đón các em loa cũ trở về khoác tấm áo choàng cho các em các em lại đến với những đêm mang đến lời ca và tiếng hát hạnh phúc tình yêu đến mọi người thật nghĩ lại những gì đã trải qua em và loa đểu có nhiều điểm trung quá ko phải là ôn nghèo kể khổ đâu các bác ạ đời chúng em như những cánh bèo trồi chẳng biết nơi đâu là điểm tựa 1 thảng thì MONO CÒN 1 thằng thì steosedio mất 1 vế nhiều khi nghi chán ghê cơ. nhưng những lúc buồn vui vẫn ở bên nhau có niềm vui trung của hai tằng và niềm vui ấy giờ đc các bác chung vui qua diễn đàn của chúng ta ngày 1 lớn mạnh. tuy qua tết cũng đã hơi lâu nhưngg em cũng xin chúc các bác có 1 năm mới hạng phúc vì các em loa cũ đang đcược hồi sinh bởi niềm đam mê sự sáng tao của chúng ta
......... Anh Xệ à. Lâu quá chưa gặp anh. Anh khỏe không? Và anh cho chúng tôi xem ảnh những đôi loa đồng nát của anh đi nào. Tôi hằng ao ước có ngày đi cùng anh như những năm trước. Nhưng khó quá anh ơi. Anh thì mải mê đâu đó, còn tôi về với đời rồi. Chắc chẳng còn dịp nữa đâu anh nhỉ?
......... Anh Xệ à. Lâu quá chưa gặp anh. Anh khỏe không? Và anh cho chúng tôi xem ảnh những đôi loa đồng nát của anh đi nào. Tôi hằng ao ước có ngày đi cùng anh như những năm trước. Nhưng khó quá anh ơi. Anh thì mải mê đâu đó, còn tôi về với đời rồi. Chắc chẳng còn dịp nữa đâu anh nhỉ?[/quoấngnh thông cảm cho tôi nhé ko biết thằng cháu vứt đâu cái đầu đọc thẻ cơ chứ
Mừng đón bác Xã Xệ tái xuất giang hồ ! Bác Loadeu dạo này bận lo chuyện đại sự của đời nên "trên những nẻo đường đồng nát" mờ bước chân bác ý rồi. Mỗi lần đọc Topic của 2 bác là 1 số loại cảm xúc trong em nó nhao lên đòi thể hiện trước, nhưng ngặt nỗi "Văn vay, chữ dốt" nên chẳng biết diễn tả ra sao. Em Mong có ngày gặp được bác Xã Xệ để được hiểu thêm về 1 con người, về nguồn sống của 1 niềm đam mê. @loadeu: nếu trong ngày Đại hỷ bác cần người "đánh trống gõ mõ" thì gọi em nhé! Chiềng làng, chiềng trạng,... Thượng, Hạ, Tây, Đông .... Quý tử của Phú ông Tên là Loa đểu. .............. Regards, NCC