bác loa đểu ơi bác đểu ơi amly vô địch cũng đừng rời xa diễn đàn ta đã lập ra ta cùng chung sức mỗi ngày vui thêm vô địch bác để nghe đêm còn ban ngày bác săn thêm ít đồ anh em sẽ đứng hoan hô cùng vui với bác ghép đồ địch vô khi nào bác ghép 1 cô cho em với nhé. nhớ GhỒ bác nghe
vit con bác quá khen rồi anh loa đểu ấy chẳng rời đc đâu emm biết bác ấy từ lâu đam mê loa dóng hết câu ca ngời(ngợi) dù cho bác ấy kêu trời là vài hôm nữa bác rời av nhung thực bác ấy còn mê giờ này bác vẫn cứ ngồi trên đây
Cám ơn thịnh tình của bác! Mấy bữa nay em bận nên chưa dám alo để hẹn gặp bác, mong rằng ít bữa nữa em rảnh thì bác vẫn còn nhớ đến em và cho em được mời bác 1 ly cafe. Số phone của em đây: 0904171414, em tên: Chính Chúc bác luôn khỏe và tràn đầy nhiệt huyết với VNAV NCC
Vâng, em cũng có cái máu lang thang tìm đồ như các bác, mỗi tội không có điều kiện đi nhiều nên thích nghe các bác kể chuyện mà vận vào mình, đúng là nó như một thứ nghiện thật mặc dù từ trước tới giờ em chỉ đồng nát được mỗi cặp kèn Nga thôi. Thế thành ra có cái hay là bao giờ vào vnav em cũng tìm đến topic của các bác xem có gì mới . Hè hè, hai bác, bác Mels +++ vnav member bị nhiễm virut lạc xong mà chịu khó up bộ sưu tập đồng nát nên nữa thì đảm bảo đây là topic hotest của vnav
Re: Bác Xã Xệ ạ, chắc cô đồng nát của bác không thể xinh bằng cô bé con gái anh đồng nát già của em đâu. _________________ Bóng ai nhấp nhổm trong đêm Hóa ra bà Mão làm thêm ngoài giờ Ối giời đất ơi !! Buồn cười quặn hết cả bụng vì mấy bố nhà văn săn đồng nát này !!! Chết cười !
Hôm nay trở lại Mê Linh Giờ đây chỉ có độc mình với ta Loađểu giờ đã rời xa Ngày mà tái ngộ càng xa dường nào Nhớ thuở hai đứa mày tao Trên con xe ghẻ đi đào bới loa ..... Thưa các bác. Vậy là Chủ nhật tuần sau bác Loađểu đã giã từ đời độc thân. Vẫn biết chuyện phải đến, nhừng riêng em vẫn thấy bùi ngùi. Em đã mất một người đồng hành. Đau đớn quá! Chua sót quá! Ô hô!
chào cả 2 bác xs-ld em đọc từ bài 1 đến bài 30 rồi .chẳng biết nói j ngoài sự khâm phục vì tất cả . chúc 2 bác vui
dạo này bác LD bận làm rề nên chả thấy sáng tác gì cả, mọi người vẫn chờ chuyện của anh ML đó. hôm trước thấy bác ấy mua đc mấy cân bóng đèn, chắc đang cắm cúi hàn hàn xì xì đây.
Hai bác xs-ld làm em mất cả hai tiếng đồng hồ ngồi đọc hết 30 trang. Bái phục hai bác, chúc hai bác mạnh khỏe và có nhiều thú vui với loa đài. :lol: :lol:
Em đọc từ trang 1 đến trang 30. những quãng thời gian của các bác, những tâm sự, vui buồn đọc hay quá. chủ nhật này em định xuống HN chơi, có cặp cd nhạc vàng hay hay, thèm được đến nhà các bác thưởng thức quá mà không biết được không. hic. em mới tham gia. PS :Chúc bác Loa đểu và bác Xã xệ có nhiều niềm vui, sức khỏe...
Đây là topic của một diễn đàn kĩ thuật mà lại đậm chất nghệ sĩ nhất mà em đã từng được đọc... Các bác viết rất hay và lôi cuốn. Cảm ơn các bác lắm!
Lâu lém topic này mới có người vào, he he, bác loadeu đâu rồi kể chuyện tiếp đi nhé, bác kể hôm vửa rồi đi, hê hê
em thật lòng muốn viết thật nhiều nh]ng ko hiểu sao cái nick xã xệ của em ko thể vào đc em đanh flamf nick khac mà pót mãi ko đc các bác ạ
Chào 2 bác LĐ - XX. hôm qua em tình cờ gặp được 1 cặp EAS từ gánh hàng đồng nát. hì hì. Nay post lên đây các bác chỉ giáo giúp em chất lượng của dòng loa này nhé, Em nghe với máy vi tính nên chỉ cẩn loa nhỏ ^^ Hình em nó đây các bác ah Mong ý kiến của các bác
cặp loa này chỉ là loa phổ thông dc dùng nhiều trong các đài bán dẫn của nhật, nói chung phát dc tiếng, còn nghe hay thì ko.
các bác ô bài của các bác viết hay quá đọc topic này em cảm thấy yêu âm thanh hơn nhiều nó ko những cho chúng ta 1 thú vui tao nhã mà còn khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn
thưa các bác sau một thời gian vắng bóng có lẽ để lâu quá nên cái nick xã xệ của em cũng bị teo theo thời gian. giờ em dùng cái nick băng cối mới đc lập này và theo quay định của diễn đàn thì phải sai 30 ngày kể từ ngày lập nick giờ em mới có thể viết đc nên những gì ấp ủ về loa. từ ngày ra gầm cầu và quyết định buôn bán nghê đông fnát em đa xkiếm dc 5 đoi loa nỉ 1 loa 1 thùng em đã có giờ em muốn đóng 5 đôi vào 1 thùng ko biết bác nào có ý kiên sgì hay ko cho em xin với
thực tế màd nói 1 sự so sánh đeeuf khập khiễng. nếu bác lấy nó mà so với tiếng của cua loa bass 20 hay to hơn thì làm sao so đc nhưng nếu nhỏ như nó cho ta 1 thứ âm thanh như vậy là hauy rồi bác còi ạ. nếu nó ko đạc sắc thì ko lẽ anh em trên diễn đàn đều là tai trâu sao