Bác xã xệ, em xin bác đề nghị ban quản trị reset lại cho bác nick xã xệ, nó đã là thương hiệu đi vào lòng anh em rồi bác ạ. Hoặc giả việc đổi tên akai gì gì đó thành xã xệ cũng hết sức đơn giản. Em vừa ngồi với vợ chồng anh loa đểu về bác ạ, chúng em có nói một số câu chuyện chẳng liên quan quái gì tới đồ đạc cả. Chúng em nói về những thứ rất đểu nhưng mà nó làm chúng em rung động... Bác có con đường của bác, bác đểu có con đường của bác đểu, em có con đường giống cả hai bác :lol: Nhưng để đi theo con đường của bác, bác thử liên hệ với ông xì tai xem sao, ông này tìm cho bác hoặc bác tra google sơ đồ mắc loa dạng array, từ đó thì bác có thể đấu n cặp loa với nhau bác ạ. Hôm nào em đăng ký hộ tống ông loadeu qua nghe loa nhà bác nhé. Thân mến
Nick xã xệ dù sao vẫn khoái hơn ! Còn akai băng cối hỏng thì vứt đi ấy mà..." đề nghị ban quản trị reset lại cho bác nick xã xệ "
Hoan hỗ anh Nguyễn Ngọc Thiên Anh về quần chúng đảo điên cả đầu :lol: Bác xệ ơi, bác có nghe thấy em nói gì không?
cám ơn bác đã giúp em lấy lại pasword của nick xã xệ hy vọng em sẽ có nhiều chuyện hơn về cuộc đời đồng nát cua r em
Hi. cũng đã lâu lâu chả ghé qua thăm nhà bác xã xệ nhỉ. rất mừng vì "xã xệ" đã quay trở lại với bác. khi nào bác cho em cái địa chỉ e sẽ ghé qua bác với vài cặp cd bác nhỉ. Hi. em thích nghe nhưng mà chưa thành audio phile. rất mong bác hồi âm cho em địa chỉ nhé. mong gặp bác ^^ :wink:
em không nhầm thì bác này tốt nghiệp trường.... viết văn Nguyễn Du ra. Vui vậy thôi chứ để NGHE được cuộc sống này không fair dễ, để âm thanh cuộc đời nó còn lại trong mình thì còn khó hơn nhiều bác nhỉ. Em cũng đã từng nhịn đói và nghe Jimmy Nguyễn hát Nhìn Mai Con Khóc khi em cũng vừa bỏ nhà ra miền đất hứa này để tìm việc làm và cũng thấu hiểu một faanf sự nhọc nhằn của cuộc đời này. Chúc bác thành công theo ý nguyện của mình
vâng hôm nào mời bác đến chơi số đt của em 0936166338 em sẽ đãi bác món ốc hầm chuối đậu anh em mình vừa uống vừa nghe nhạc
các bác ạ cái loa nỉ ấy mà có nhiều tác dụng quá hôm trước em kiếm đc 1 đôi em nhờ bác thợ mộc hàng xóm đóng cho 1 chiếc loa center cho bộ xem phim còi của em khi ghép vào thì trời ơi nghe tiếng lời của nó thì chác em phải vứt ngay center celection của em vào sọt rác các bác à Tiếng trung thật ngọt ngào các bác ạ. em sẽ kiếm thêm để làm đôi suerourd nữa các bác ạ
em nghĩ là với nhạc mạnh thì loa nỉ có thể ko cho chúng ta 1 tiếng bass mạnh đc nhưng nếu là 1 bộ xem phim cộng thêm 1 thùng super bass nữa sẽ cho chúng ta 1 bộ xem phim hay hơn tầm tiền các bác ạ
nếu phòng nghe khoảng 16 -> 20m2 thì loa nỉ vẫn đầy đặn với tiếng bass chứ ạ, tất nhiên là nghe nhạc dance, trẻ thì không hạp lắm, còn nghe trữ tình, vàng, hòa tấu thì quá tuyệt bởi nó ngọt ngào lại không chói gắt. dải trung và cao của loa nỉ thì quá tuyệt rồi, dải trầm thì tương đối khá, nếu thùng đóng kiểu BLH tốt thì tiếng bass cũng đáng gờm lắm ạ. em nghĩ 1 cặp loa tầm 3-4M thì nó có thể sánh được. loa nỉ là cặp loa vừa nghe nhạc hay lại vừa mang tính chất sưu tầm, giờ loa nỉ cũng ngày một khan hiếm rồi
Hôm nay đã là ngày 29 tết em ngồi đây trông nồi bánh trưng đọc lại những gì em và anh loa đểu tâm sự và những lời chia xẻ động viên của các bác em cảm thấy bùi ngùi quá. thưa các bác anh loa đểu hiện nay cũng đã yên bề gia thất. nàng tiên loa của anh ấy đã ở bên anh ấy. chia sẻ buồn vui. họ bên nhau hạnh phúc điều hạnh phúc hơn cả là nàng tiên ấy cũng rất thich loa, thích nghe nhạc và giờ nàng còn thích cẩm mỏ hàn của anh loa đểu nữa. nàng ko những hàn đc những mối hàn từ những chiếc âmply đèn mà nàng còn hàn luôn cả cuộc sống hạnh phúc của họ. chác họ giờ đang rất hạnh phúc. chúc bác LOA DỂU và anh em trên diễn đàn 1 năm mới hạnh phúc
thưa các bác từ ngày bác loa đểu bị quản lý mỏ hàn chỉ còn mình em lang thang trên những nẻo đường đồng nát vác mỏ hàn đi . hôm trước gặp bác bính boong và bác bờm nói chuyện về âm ply đèn em nghe thấy phê quá lên quyết định đi săn ít điện áp cao các bác ạ Hôm đó em đióăn khu vực xuân mai hòa bình đi đến khu vực phố thổ của khu vực xuân mai em thấy một hàng đồng nát liền ghé vào qua xem có đồ gì ko. đón em là 1 cô chủ đồng nát khoảng 3 mấy tuổi với đôi má hây hây của độ tuổi XUNG về mọi thứ. sau khi gật đầu chào cô chủ quán em nhìn từ đôi má hây hây xuống cái cổ cao cao bên trên hai gò bồng đảo xuống cái eo thanh thoát toát lên vẻ đẹp cong cong của đôi mông bên trên cặp chân thon dài trắng muốt xuống tận bàn chân đang dứng lên 1một cáigì như xác âmply chỉ lạ tại sao cái đó lại có 3 cục nguồn nhô lên chợt nhớ tới bác bính boong nói đến đèn em mừng rơn người và thầm nghĩ đây rồi. sau đó em tiến đến gần cô chủ quán nhấc chân lên đrre em có thể lùa bàn tay của mình vào em sờ bên trong thấy thêm hai cái tụ to bằng cổ tay vẫn còn hơi ấm ấm chắc vừa nãy cô chủ quán ngôi lên lúc em mới vào.. em rút mãi có thể do dây dợ lằng nhằng cô chủ quán phải cúi xuống giúp em 1 tay rút nó nó ra vô tình em lai nhìn hai cái biến thế trên cái saxi vì cổ áo của cô ây hơi rộng. Cuối cùng thì em và cô ấy cũng rút đc nó ra khỏi đống đồng nát và bọn em gật đầu chào nhau sau khi em trả cho cô ấy 270 ngàn đồng vì giá sắt vụn 10 ngàn 1 cân đây là hai con tụ rm tháo từ âmply đó các bác cho em lên làm thế nào. còn hình xác amly em đưa sau để em làm đẹp nó đã