Tiếc quá, hôm nay em ghé nhà 1 ông đồng nát, thấy cái này cũng rách rưới và ghẻ lở lắm, tưởng sẽ vớ bở mua rẻ như 2 bác xã-đểu, ai dè đâu hỏi mãi ông ý không bán, sau mới biết ở khu đó họ gọi lão này là Loa 4` :lol:, hèn chi lão ý chắc thế :lol: ... (chắc lão này cũng hay xem trộm bài ở 4rum audio đây mà) May cho 2 bác xã-đểu là mấy người bán đồng nát đó không online, chứ mấy em mát-xa tẩm quất mà lên mạng thì xem như con A-Kai đó đâu có giá <200k :lol:
Treble làm lại ( thay màng rùi ) bass hình...bình hành thế này nên em đoán ông ấy ngượng ko biết bán cho bác bao nhiu .May là bác chưa ôm :lol:
Đi mua đồng nát mà bác, nên loa cũng đồng nát luôn :lol: Nhưng nếu cặp loa này bán giá dưới 200k như con A-Kai mà 2 bác xã-đểu chộp được thì cũng đáng phải k bác khivang :lol:
Đấy đấy, đây mới là ông sành đồng nát, cặp bass đó đã 1tr5 rồi, bass hình bình hành là do chụp = dtdd thôi. Cặp đồng nát đang được ghép với Mc Intosh của Đức, nghe Xuân Mai phê lòi.
Mấy ông xây dựng là chúa hay ép ..... tiến độ. Center nhà ông đã đến tuổi nghe Xuân Mai đâu cơ chứ.....
@ Bác Kim Jawng Ven : Bác hỏi ông đồng nát ý là 2tr5 có bán ko? Giá đó chắc ổng bán không chừng ? :mrgreen: :mrgreen:
Em thấy ông này có cô con gái cũng xinh xắn, tiếc là khi em đến không thấy nàng vạch vú cho con bú (chắc chưa có chồng), mà cái khoản cưa gái thì em kém quá, chắc phải giới thiệu địa chỉ ông loa 4` này cho 2 bác xã-đểu đến cò cưa cô con gái, may ra mua được rẻ các bác nhở? :lol:
Các bác ạ, em đã đi đồng nát hàng năm nay, mới săn được ít món. Mệt mỏi, chán nản lắm, nhưng vì Loa, vẫn cứ phải ra đi. Các bác cứ tưởng em săn được món nọ món kia rồi buồn vì mình chưa săn được. Nhưng các bác cứ nghĩ xem, đã bao giờ các bác dán biển MUA LOA CŨ và đi khắp các làng xã chưa ạ? Theo em , nếu đã là đi đồng nát, thì cố gắng kiên trì các bác ạ. Cũng nhiều hôm em đi về tay trắng lắm , lòng buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn.
Thì đó... Bởi vậy mới nói, 2 bác xã-đểu đi lùng đồng nát may quá, con A-Kai băng cối ở quán mát-xa tẩm quất đang hát ngon lành mà nó bán <200k. Giá mà mình giỏi cái khoản đong đưa, à ơi mấy em đồng nát như 2 bác xã-đểu thì có phải tốt hơn không
thưa các bác! các bác có nghe câu RỪNG Vàng biển bạc ko quanh ta tưởng như những thứ bìh dân nhất mà có thể mang ại cho ta niềm vui bất ngờ có ai ngờ chúng tôi chỉ qua 1 cn đi với nhau hai anh em đa ăn đc hai đồ vật mà kiếm ở đất hà nội này hàng tháng ko ra và nếu có thì giá của nó có thể dến gần cả chục triệu đồng chứ ko ít mai chúng tôi lại lên đường và lần này hy vọng quý nhân lại phù trợ
Chúc 2 bác lên đườngmay mắn nhé. Về lại kẻ tiếp cho baon em nghe với. không khéo em lại đi buôn đồng nát mất. he he.
Ôi, ôi, bác làm em choáng ! Bác Xệ hé lộ tí ti cho em biết cái đó là gì k ạ ? 1 cặp loa hay đồ vật gì về audio mà ác chiến thế ? Đời Lý hay Trần ? hay niên đại nào ? Cho em nhập bọn với 2 bác được k? có cần phải sắm xe đạp và 2 sọt k bác? đi xe máy mà treo 2 sọt thì hơi buồn cười nhỉ ? được, em sẽ tập lại xe đạp, các bác nhận em làm lão tam đi, mai em tháo cặp bass AR4 ra lập đầu danh trạng với hội, cứ Chủ nhật là càn quét hả các bác, bắt nhầm còn hơn bỏ sót, thêm người thêm chiến lợi phẩm các bác ạ, cho em vào hội nhé các bác, em năn nỉ mà, có gì cho em biết sớm để em xin thôi việc, mà việc gì phải xin nhỉ, em sẽ qua đá đít sếp em phát rồi đi với các bác luôn, nhá 2 bác nhá, hứa rồi đấy, nhá
Bác làng ven cho em xin địa chỉ của ông đồng nát này biết đâu em đến lại cưa được con gái ông ấy. Nghe các bác đi mua đồng nát mà em toát hết cả mồ hôi
Bác không để ý rồi, 2 bác xã-đểu đi với nhau trong 1 chiều CN mua được 2 món: 1- Loa em hàng nước 2- A-kai quán mát-xa tẩm quất @n-hoang: em nghe nói ông này bác đã từng biết mặt và cặp loa ghẻ lở nhưng giá trị này bác cũng đã biết :lol: Hôm qua em gặp cặp loa xi-cân-hen này, nghe ông chủ đồng hơi nát này quát 100k, cò kè mãi, bắt chước bác xã-đểu em than thở :"đời lắp loa khổ lắm chú ơi" mới mua được giá 75k, mở ra thấy loa mới quá xá, cám ơn 2 bác xã-đểu, nhờ đọc topic này mới có kinh nghiệm đi mua đồng nát :idea:
bác ve ơi, Bác bán cho bác 3a cái cọc còn bác bán cho em 1 chiếc loa thôi em thiếu 1 cái. Giá thì bác khỏi lo, bác 3a trả bác bi nhiêu em xin gửi bác ngần ấy
:lol: Đấy, các bác thấy chưa, đồ ve chai bây giờ có giá lắm, mua đi bán lại đã thấy lời trước mắt Bây giờ mới thấy giá trị của việc đi săn loa, em nguyện bán 4 cái cọc loa cho bác ar3a, bán 1 cái loa cho bác n_hoang để thêm tiền thăm ông đồng nát có con loa ghẻ lở :lol: