Em thấy cặp này ghi Altech không hiểu phảỉ loa toàn dải không các bác? Để em bê về nghe, đánh qua đài thì thấy có trép, giá cũng mềm thôi ạ
nói thật ra đi săn loa có nhiều thú vui nhưng cũng nhiều thứ vất vả lắm trên đường đi gặp bao cản trở bụi đường bụi đời nói thất chẳng qua em ham đi lang thang các tỉnh cho vui chứ đi về ko là phần nhiều nếu tính kinh tế ra thì ko thể đi đc đâu có lúc bọn em mua đc cặp củ loa 150 mất đến 500 tiền chi phí ấy anh em thế nào em ko biết nhưng đó là cái thú của em tốn tiền ko quan trọng miễn sao mình có đồ đem aêf nhà các bác ạ em thấy ở trong những đống đồng nát ấy nhiều khi cũng có cái hay lắm có khi là nhưngc con loa cổ ngày xưa khi thì em lại nhặt đc con đài nationa chạy đĩa than khi thì lại nhặt đc con quạt mavery khi nhặt đc con đèn dầu alađanh hay nhữn chiếc bàn là cổ hiệu con gà thực tế em chỉ mang tính chất sưu tầm nhưng ko bán chính vì thế cho lên mình thấy đc cái quýa gia của những chuyến đi
Em xin nói thêm để rõ ý bác Xệ. Bụi đường thì không sao, nhưng nhiều khi trên đường săn loa, bỗng bác ý nhìn thấy một cô nước mía xinh xinh, là bác ấy dừng lại, hỏi han, đại ý là "Lúa nhà em dạo này tốt không, một sào được mấy tạ", hay "Sao em còn trẻ mà đã nheo nhóc thế kia", rồi kiểu gì bác ấy cũng vào nhờ toilette, mắt trước mắt sau là nhìn xem có loa hay đại khái cái gì có núm ở giữa không. Đấy gọi là bụi đời. Nhiều hôm, bọn em đến 9,10 h tối vẫn chưa về đến nhà, là có khi bác ấy bầy cho một cô bán hàng cách làm bốt điện thoại để kinh doanh. Với tính thương người và đôi mắt diều hâu, bác ấy nhặt được nhiều thứ rất hay và ấm tình người. Như hôm qua em đi cùng bác ý, bác ý đã rưng rưng lệ khi thấy một cô bé cave (em đoán thế) ngồi buồn một mình chờ khách. Bác ấy lân la hỏi thăm (cave thì làm gì có loa) và an ủi em nó rằng, em hãy chọn nghề gì mà làm đi, chứ cứ thế này thì khổ mãi đấy. Cô bé kia thổn thức, nhân cơ hội đó bác ý à ơi, và cuối câu chuyện là xoay sang chủ đề Loa, đại khái là nhà em dùng loa gì, vv và vv...Và nếu đồ hay, bác ý sẵn sàng cho em đi xe đò về để chở cô bé cave kia về quê lùng đồ, Đấy, bác ý yêu nghề lắm các bác ạ. Em ngghĩ chính vì thế mà bác Xệ hay kiếm được đồ , chứ em thì béo ị, chạy không kịp theo bác ý. Có khi em cũng nên học theo thôi ạ .
Kiểu này em k theo được 2 bác rồi, gian nan k sợ nhưng tính thương người của em nó bé tí teo. Như em mà gặp cô nước mía xinh xinh hay cô cave thì em chả có đầu óc đâu để ý tìm loa, chỉ nhớ đến phối ghép thôi
:lol: Chỉ còn mỗi chuyện là tiếp khách dùm cô bé "cave" để cô bé ý chạy về nhà lấy loa là bác Xã xệ chưa dám làm thôi nhể :lol:, hèn chi bác ý nhiều đồ đồng nát độc thế...
hí, chiều tối nay ông bạn em ra bê ngay cặp Altec rồi bác caithang ạ, cặp loa khá quý. Bác Ven à, bác để anh em cao hứng nói chuyện bác mổ xẻ vấn đề kỹ quá. Bi giờ "người khôn của khó", trừ phi các bác đi lang thang khắp phố phường, khăp hang cùng ngõ hẻm rao rằng: "ti vi, đài loa vô tuyến, tủ lạnh bán hỏng bán đê..." thì may lắm gặp đồ nhu các bác nói, chứ em để ý mấy ông mua bán xịn này rồi, toàn VCD Quysheng, tủ lạnh, bếp điện Nga... thôi. Hôm nào anh em đổ bộ lên Thái Nguyên, Nam Định xem có đồ gì vintage không thì may ra có.
Thưa các bác! Hôm nay học hai bác Xã-Đểu em cũng lang thang đi tìm đồng nát. Cả ngày hôm nay tuy không mua được bất cứ thứ gì về Audio Nhưng cũng không đến nỗi phụ công em cho lắm, Qua vài lời giới thiệu em tìm đến 1 ông đồng nát chính hiệu, ngó trên nóc tủ nhà ông này thấy có mấy cặp loa cổ nào là Pioner CS45, Pioner CS99A, và đặc biệt có một cặp AR3a khá đẹp trong dòng thời gian. Em lân la hỏi ông chủ: bác ơi sao nhà mình lại dùng nhiều loa đến thế, bác cho thuê âm thanh đám cưới à? Ông chủ có vẻ không được vui tính cho lắm thấy em hỏi chắc động vào lòng tự ái mà miễn cưỡng trả lời em: Không tôi để chơi cậu ạ. Em lại ngớ ngẩn hỏi thêm một câu: Bác chơi nhiều thế làm sao hết được hay bác để lai cho cháu 1 cặp đê, nhà cháu chưa có loa. lần này ông chủ lại cau mày: Cậu có biết loa gì không mà hỏi mua? Dạ cháu không biết ạ, cháu thấy nhà bác nhiều quá mà đôi nào cũng cũ rồi chắc giá cũng rẻ. Các bác ạ chắc lần này em chọc phải tổ kiến lửa rồi, không thấy ông í nói gì đứng dậy đi vào nhà trong để lại mỗi mình em ngồi lại quán nước chà. Trước khi em chào, không quên trả nhà chủ 1000VND tiền nước để đi về em nhìn thấy con gái ông chủ này, tuy không xinh như các em của hai bác Xã-Đểu nhưng em có cơ hội để sở hữu cặp loa AR3a danh tiếng rồi các bác ạ.
Em thì đã đi trên những nẻo đường đồng nát từ lâu lắm rồi các bác ạ. Twf lúc em còn sưu tập đồ cổ. Đến bây giờ thì em vẫn đi qua các cửa hàng quen thuộc. Hôm nay lem lại thấy 1 đồng đồ âm thanh được vứt ra đó, trông thấy mà xót hết cả ruột các bác ạ. Hỏi ông chủ thì bảo 60.000vnd 1 món. Em thấy nào là đầu băng Catssets Pioneer 2 cửa băng còn mới nguyên, rồi dầu CD pioneer có 2 cửa trên dưới trông lạ lắm, rồi amply nữa. Thế là em quyết định móc hết tiền vợ đưa cho đi mua sữa cho con để lấy cả lô đó về. Để mai em chụp ảnh cho các bác xem ạ. Đúng là cũ người mới ta các bác nhỉ. Nhưng mà em phải nghe amply vô địch nhà em hát suốt từ chiều đến giờ ví không mua sữa cho con lại ôm đống đồng nát này về. Các bác bảo thể có.....ko nữa . CHúc các bác luôn tìm được những niềm vui trên nẻo đường đồng nát........
Cái quyết định này k được ủng hộ trên thị trường đồng nát bây giờ và cả về sau đâu bác :evil: :x :arrow: @ nhatnam : thùng Altec thế nào, bác cho cái ảnh đi
đây là những con loa em săn về còn nhiều lắm nhưng em mới phải cho con 3230của em đi ở trong một hôm thiếu tiền mua loa lên chưa chụp đc post lên cho các bác xem
các bác ạ thực ra thì cũng chẳng dến lỗi như bác loa để nói đâu chắc bác ấy muốn nói đc lòng ham mê của em đối với loa thôi. nhưng thật lòng có đi thì mới thấy đc cái thú vị của những người đi tìm cứ nhì thấy đâu có cái vuuông vuông tròn là thấy vui rồi mặc dù chưa biết noa là hàng tàu hay hàng gì đã dĩ nhiên khi mua thì loa phải có thương hiệu hay ít nhất là phải có made ở japan các bác ạ
chào các bác hôm nay tôi với bác loa đẻu lại có dịp hội ngộ qua mấy ngày trời mưa bão công viêc săn loa có phần vất vả hơn nhưng lại có nhiều thú vị hơn em với bác loa đểu nhàm phía cầu thăng long thẳng tiến qua cầu chúng em chạy dọc đê mê linh mong tìm kiếm 1 hàng điện tử hay đồng lát nào đó đi cấc xa cầu có tới 20 km mới có 1 hàng điện tử chúng em vào hỏi nhưng anh ấy chẳng có cái gì cả và khi chúng em hỏi đến băng cối đĩa than thì anh ấy giới thiệu vào nhà 1 anh đòng nát cách đó khỏng 5km chúng em lần mò vào trong nhà anh đo các bác biết ko trước mắt chúng em là 1 khỏng sân rộng ngổn ngang những xác ti vi nào đầu đĩa nào nmàn f vi tinh chúng em đang loang quanh thì có 1 cô em khoảng 22 tuổi đon đả ra hỏi các anh hỏi ai ạ qua màn chào hỏi chúng em đc biết đó con của ông chủ đồng nát với cặp mắt nhung đen to tròn cộng thêm hai má lúm đồng tiền làm duyên cô bé trông thật hấp dânx sau đó em mời chúng tôi vào trong nhà uống ncs bố em thì đi sang hàng xóm 1 chút mới về cô gái nói bác loa đểu đi loanh quanh mấy cái xác vô tuyến mong tìm đc con loa nỉ mà anh em bấy lâu nay hằng mong ước như bị mất hồn bởi vẻ kiều diễm của cô gái em theo bước vào trong nhà đập vào mắt em là 1 chồng băng cối trời cái này em lấy đâu ra mà nhièu thế cô bá tủm tỉm à bố em đi mua đài nhà người ta cho cả băng luôn chẳng dùng để cũng mốc hết anh ạ hôm qua em loại bớt vứt đi còn mấy cái mới mới em để lại sâu trong gáoc tường em phát hiện có 2 con đầu teak 4010và một con săn sui 5000x vỏ gỗ bên cạnh là 1 đôi 99a đang mê mẩn ngăm nhìn thì bên ngoài sân nghe một giọng nói sang sảng đó chính là của bố cô gái anh vào đây uống nc ông ấy mời bác loa để vào trong nhà qua 1 hôi trò chuyện hỏi giá và cũng để dò xét xem là ông ấy đã biết mình đang chứ của quý trong nhà chưa bọn em phát hiện ông ấy ko biết gì về thị trường này cả sau 1 hồi ngã giá ông ấy quyết định bán cho chúng em cả bộ đó với giá 2,2 triệu đồng em móc mã trong ví còn 2triệu 6 ngàn đành phải vay bác lao đều trăm sau đó sẽ ra sao hồi sau qua sự kể lại của bác loa đểu các bá sẽ rõ tam biệt các bác
Bác phải bỏ công ra tìm , chứ đi mà mua được ngay thì làm jì còn là thú vui. Nếu mua được ngay thì bác ra cửa hàng nhé.
Bác Xệ ơi, mai đi nhé, em vừa khai quật được một bãi (đồng nát). Con loa Sharp em dán phễu vào nghe ấm lắm.
Mua về đấu nối tiếp vào nhau có khi hát Karaoke lại hay đấy bác ợ ??????? :mrgreen: Em vào sì pam tí ......
chào anh em lâu quá rồi ko gặp anh em trên mang hôm qua tôi với anh loa đểu lại đi săn trơi mùa này hay thật đó sang thì giá lạnh chúng tôi 2 người trên con cd 125 benly của anh lao đểu đi về phía đông thành phố qua rất nhiều hàng sửa ti vi thế mà chẳng kiếm đc cái gì cả trời mỗi ngày 1 nắng to vì sáng đi lạnh quá lên mỗi ông đóng 1 con natô cổ nhuế vào trong người nóng gian lại ngứa như bị rôm đốt chắc vì hai hôm em chưa tắm nắng mỗi ngày một to chúng em bắt đầu cảm thấy nản anh loa đểu nói có khi ah em mình vào làm cố bia đểu hai anh em tát vào vệ đường cô chủ quán đon đả ra mời chúng em vào quán vừa an tọa xong cô chủ quán đưa hai cố cbia ra mỗi người làm 1 hơi cp chủ quán nhìn lắc đầu chắc cô ấy nghĩ gặp hai con nghiện bia hai chúng em gọi một đĩa bà xào ra ngồi 15 phút đã hết bay 1 địa vẫn thòm thèm gọi thêm đĩa nữa sau khi mang cho bọn em đĩa xào thứ hai cô chủ quán lại đứng nhìn cốc bia của chúng em có vẻ khó hiểu cô ghá sát vào tai em hỏi hai cố nữa chứ bác các bác biết ko mái tóc của nàng xõa xuống tỏa xuống 1 mùi hương làm em ngất ngây vì mùi tóc nàng tảo ra 1 mùi hương quyến rũ lẫn với mùi thịt bò xào thật hấp dẫn hai cố nữa chứ anh cô nangnói lúc này thì mặt em đã đỏ gay gắt ko biết vì mùi tóc của nàng hay nửa cốc bia nữa em trả lời cô chủ quan để từ từ rồi quay lại nhìn bác loa đểu mặt đỏ lừ bác nháy em thanh toán. em kêu cô chủ quán thanh toán nhìn sâu trong mắt cô ấy đầy vẻ ngạc nhiên cô ấy nói em tưởng các anh uống nhiều lắm, vừa vào đã thấy hai anh hết nửa cốc rồi tôi bẽn lẽn trả lời bọn anh có uống đc đâu cho bọn anh thanh toán em nói vừa đưa tiền vừa nhìn quanh 1 lượt xem có cái gì vuông vuông tròn ko( hình như là bệnh nghề nghiệp các bác ạ) em đưa mắt nhìn về phái lóc tủ ly kê ở phái góc tường thì đụng ngay phải ánh mắt cua bác lao đểu đang xoắn tít vào hai cái thùng vuông vuông quay mặt vào trong tường làm em giựt bắn mình rơi tờ 100 xuống dưới sàn bác lao đểu hỏi ngay nhà em có đôi loa cũ có bán ko em cô gái trả lời ôi rồi cái đồ cổ lỗ sĩ ông chồng đi đánh bạc mang về nói cầm cô gì bao ngày rồi mà có ai lấy đâu các anh có mua em bán để chật nhà chúng tôi tiếm lại gần quay đôi la lại thì đó là đoi77a lòng vàng vẫn còn cờ quạt hẳn hoi em nhanh miệng hỏi đôi này em bán bao nhiêu? em đâu có biết giá cô gái trả lời chỉ biết nàh em ccầm là 700 ngàn thôi các anh cứ đưa em 800 trăm cả đồ ăn nhanh như cắt bác lao đểu rút ngay ví ra đừa trọn 800 trăm luôn em cầm tờ 100 trên tay nhìn theo tiếc nuối mặc dù vẫn biết là ai mua cũng đc hai anh em hăm hở bê đôi loa ra xe nhưng trời ơi chỉ có 1 xe. sau đó thgế nào bác loa đểu kể nốt nhé