Xin lỗi các bác cho em chen ngang chút xíu ! Em có đôi củ loa cổ vặt từ Cái Pickcup National : EAS 16cm 8ohm 3w chẳng may em nó lại bị rách màng , ko biết có làm màng lại được ko ! Các bác chỉ chổ giúp dùm em ! Em ở TPHCM ! Cảm ơn các bác nhiều !
mình nghĩ cái đó rễ thôi người ta có thể thay màng cho mà giá bác ở ngoaiì hà nội em chỉ bác qua thằng cu em gần nhà làm lại hay lắm giá lại mềm dĩ nhiên màng loa rất quan trọng vì nó hay hoặc ko hay ở cái màng và gân loa mà
Hic ! Tiếc quá em lại ở TPHCM , em cũng kô rành lắm về điện tử , mấy lần loa hư đem ra Nhựt tảo sửa thì nghe dược vài tháng thì lại hư nữa ! Có bác nào ở TPHCM biết chỗ làm mành loa tốt chỉ giúp em ! Em cám ơn nhiều !
Ký sự của hai bác này hay thật đấy, hay hơn nữa là lần nào cũng tìm được đồ hay, bác tiếp phần sau đi cho em xem cái 77a với.
thực ra em cũng chỉ kể những lúc săn đc đồ thôi chứ có những lúc ăn mất 500 đi mất trăm tiền xăng mà cũng chẳng săn đc cái gì đâu bác ạ. giờ người khôn của khó mấy anh đồng nát cũng bắt đầu biết về giá trị của những đồ đó lên các anh ấy cũng thét đắt chẳng khác gì dân buôn đâu
Đây có lẽ là một trong những topic hay nhất trên 4r. Không chỉ chuyện loa đài mà cả chuyện đời. Tự dưng thèm có thời giờ lang thang như hai bác Xã Xệ và Loa Đểu quá... Mong các bác tiếp tục update nhé. Có hình thì càng tốt.
Em xin ông loadeu và ông xaxe hôm nào đi đồng nát thì cho em ké với , cho em mở rông tầm nhìn . :lol:
Xem bài 1 lít bia 7 lít loa của bác xã xệ đã quá. Nhưng em không biết cặp 77a là cặp nào thế? Có hay ko ạ? Quán bia có cô em mái tóc mùi thịt bò xào ở đâu vậy bác. Hôm nào em đến nốc 2, 3 lít gì đó chắc sẽ ngó thấy cặp tannoy úp mặt vào tường thì đã quá. Hehe.
Chào bác Quang và các bác . Chắc các bác tưởng bọn em sung sướng lắm vì lùng được nhiều đồ. Nhưng cũng có những hôm, hai thằng đi về không, mệt mỏi, đành ghé lại Mỗ tẩm quất các bộ phận. Càng đi xa mới càng thấy, có những món đồ hay nằm không ai để ý đến. Những cặp loa vang bóng một thời nằm buồn như một góa phụ, đang chờ chúng ta đến để rước đi. Chao ôi, đời loa cũng như đời người. Khi cũ, người ta bỏ đi, để đến một ngày nào đó đi lùng lại những giá trị của một thời. Các bác ạ, bọn em đi không biết bao nhiêu nơi, đồ lùng được cũng khá, nhưng cái quan trọng còn lưu lại là TÌNH NGƯỜI-TÌNH LOA. Em sẽ chụp ảnh cho các bác xem qua, hy vọng anh em ta cùng chia vui với nhau. Chúc các bác mùa Giáng sinh an lành, và chúng em sẽ đón Giáng sinh ở nhà một em đồng nát nào đó ở Xứ đạo. Cùng nhau nguyện cầu sao cho kiếm được nhiều loa.
Chết thôi. Vô xứ đạo coi bộ trúng mánh đó. Mấy cái loa + tube amp xài ở nhà thờ là không thể coi thường được đâu. Bác mà khui được một ổ Altec hay loa Ý loa Pháp cổ thì chắc cả 4r xôn xao ngay. Hay bác cho em theo với. Ông J&C ở nhà hàn dây đê.
Ông casptan rước thêm mấy cái của nợ kia về thì ampli vô địch nhà ông lại kêu ầm lên đấy . Bây giờ chỉ có em đi là hợp lí thôi . Mà loa ở nhà thờ xứ đạo toàn loa phóng thanh ở phường thôi . Bác loadeu nên kiếm loa ở mấy chỗ giãn gân , giãn cốt ý :lol:
Bác capstan mà đi cùng thì cũng được. Nhưng lỡ tha về cái gì đó là bác thất hứa với vợ đấy. Nguy quá, nguy quá. hehe. Như em thì bố bảo chả giám.
Trong lúc chờ tin các bác chủ topic em đã kịp chạy ra hàng sửa tivi gần nhà và ôm được 1 cặp loa nhỏ đường kính khoảng 10cm. Thấy nói tháo từ tivi Misubishi. Hào hứng quá bèn xách xe đi tiếp thì toàn gặp các bác thợ quái cả. Bác nào cũng kếu ko có nhưng dò ra thì bảo ngày nào cũng có người đến hỏi. Lý do mua là về làm loa trên xe hơi và cả xe máy nữa. Xem ra "rừng vàng biển bạc" cũng phải đi khá xa HN mới có...
Các bác đi mua đồng nát thấy có đôi loa bass nào 16CM báo em với nhé! Đôi loa nhà em chết củ bấy lâu nay chưa thay được nhờ các bác có gì kiếm giùm !
em với bác loa đểu giờ cũng tương đối củ loa ai có nhu cầu anh em để hơn gí đồng nát chút thooi gọi là lấy tiền xăng xe
à đôi pioneer cf77a đó lòng vàng màng loa hai lớp gân loa mềm mại êcăng mắt võng nghe nhạc vàng phê khỏi chê luôn
đôi này nghe nhạc vàng thì ko kém tannoy đâu có phần hay hơn tannoy đồng trục nưa bới nó có 1bass 1tung 1 trung ttreet 1 treet kèn nhé phân tần mạch in mạ vàng luôn tiếng hay lắm chỉ kém 1 cái là nghe nhạc mạnh hơi kém thooi vì gân loa mềm mại mà
Hehe , ông loadeu và xaxe hôm nào cho em xem kho đồng nát nhé , để em tìm 1 vài đôi toàn giải . Vớ vỉn em ôm hết cả kho về nhà em đấy :lol:
Không ôm được đâu bác Quang ơi, anh em đi săn mãi, mỗi đôi loa gắn với một kỷ niệm (dù đẹp dù vui hay buồn vẫn là kỷ niệm), bởi trong nón loa hình như vẫn còn ánh mắt của các em đồng nát hay các em massage.
Bác loadeu hôm nào qua nhà em . Mới sưu tầm được 1 đôi toàn giải nghe cũng người lớn phết . Mà bác không cho em đi theo , không cho em ngắm kho hàng nhà bác thì làm sao em có tâm trí nào đọc tiếp bài phóng sự nhiều tập của bác được :lol:
Rồi, em sẽ qua bác. CHỉ sợ bác không đủ kiên nhẫn lang thang như bọn em thôi. Còn nhiều chuyện hay lắm, em bảo Xệ viết mà Xệ lười, em sẽ viết tiếp