Bác Xã Xệ ơi tình hình đôi pioneer cf77a giờ thế nào rồi ạ? Nghe bác giới thiệu em nó chiến nhạc vàng hay thế làm em ngẩn hết cả thằng người. Em kết nhất nhạc vàng, vậy mà đau đớn thay, đến nay vẫn chưa kiếm được đôi loa nào ưng cái lỗ nhĩ cả.
ôi đôi ấy thì hay phải biết tiếng bas nhẹ nhàng buông t]ngf tiến 1 tiếng trung c]s gọi là tròn vành rõ chữ hay lắm con đó em cho đnhs vào con băng cối của em nghe khỏi nghĩ luôn tiếng đầy đăn lăm nói đến lại nh[s nó quá mà gi[ đang [r c[ qaun
Từ hôm nọ đến giờ vẫn chưa qua Quang được. Mình vừa làm xong mấy đôi loa ống nước, tiếng vui lắm. Đang lang thang ở Sài Gòn, tính mua mấy đồ âm thanh nhưng toàn bị mấy cô bồ cũ lôi đi. Chà, thôi coi như giải trí, và hy vọng sẽ tìm được đồ hay. một cô bồ mình đã nhìn thấy ở nhà có cặp loa toàn dải, hy vọng lúc ....cô ấy sẽ mờ mắt đi để mình khuân.
Bác Loa đểu lang thang đồng nát tận Sài thành thì bọn em làm sao theo được hả bác. Phải thừa nhận vùng phủ sóng của bác rộng quá bọn em không làm ăn gì được.
Hehe , hèn chi mấy bữa nay thấy vắng bóng bác Loadeu trên diễn đàn . Bác xem cái loa ở nhà co bồ nào đấy không múc được thì ra HN cho em địa chỉ nhé . Em chuẩn bị vào SG múc về hộ cho bác :lol: . Mà có lẽ bác Loadeu lang thang hết cả VN rồi ấy nhỉ ?
Em vào Sài Thành, lần này cũng chỉ là để mua ít băng metal, sau này về lọ mọ in băng ra để nhớ lại một thời học sinh, lúc đó cái băng metal là bao nhiêu buổi nhịn quà sáng. Mình không mua, sau này hứng lên chơi, lấy đâu ra chỗ mua nữa, lúc đó có khi còn đắt hơn băng cối bây giờ. Em vừa ăn được mấy cặp loa Đức có phễu hay lắm, nghiện phễu rồi các bác ạ. Tuần sau xuống miền Tây, em sẽ tìm mấy nơi đờn tài tử (chả là mấy năm trước em hâm hâm cũng đi tập đờn), vừa hòa mình vào không khí đờn ca, vừa mắt sau mắt trước xem có ai thừa loa cũ thì mình khuân. Khi nào ra Bắc, nhất định qua bác Quang chơi.
Kính bác. Bác Loa Đểu đã đi "ăn mảnh" ở Sài Thành mà không hề nói qua tôi là đi bao lâu. Chỉ khi bác ấy khoe những món đồ thì tôi mới biết. Tuy nhiên, dù đơn thương độc mã, em vẫn đi lùng mọi tiệm đồng nát quen. Dạo này, trời mùa đông đã se lạnh, nhưng những cơn gió đông không ngăn nổi bước đi của những người săn đồng nát. Dạo qua các ngôi làng đồng bằng Bắc Bộ, em dường như đã nghe thấy tiếng chuông ngân báo một mùa Giáng sinh an lành. Dừng chân bên một quán nước trà, em chú ý đến một câu chuyện của hai cô bé sinh viên, bàn nhau về Noel này. Câu chuyện cứ thế trôi, em nghe hào hứng vì nó nhắc lại nhưng năm sinh viên hào sảng của mình. Một cô buồn buồn, nói là phải đi mua loa nghe nhạc Giáng sinh, vì cặp loa của mình cũ rồi, nghe đâu là chừng phải hơn tuổi mình nữa. Em làm phép tính, nếu thế thì loa chừng 30 năm, à, có khi loa Nhật hay loa châu Âu cổ (hình như hồi đó chưa có hàng Tầu đểu-hàng xịn Tầu chắc có). Em lân la, nói để chú xem cho (phải xưng là chú, vì em cũng gầng 40 rồi, không kêu anh được, nhỡ các bé nghi ngờ). Hai cô sinh viên mừng rỡ, đưa em về nhà. Thì trời ơi, một cặp loa cổ 5 đường tiếng, to như cái tủ hiện lên trước mắt em. Bật thử để nghe, thấy nó hơi nghèn nghẹt một vế. Em vội bảo là loa này hòng rồi, thôi chú mua hộ để các cháu mua loa khác. Thấy có người bê giúp cặp loa vô giá trị-theo cách nhìn của các cô ý- các cô mừng rỡ. Em giả 200 ngàn rồi thuê xe chở từ Hà Tây về Hà Nội. Với lời hứa chú sẽ mua hộ loa (nên thế ạ, vì một cô xinh lắm, sẽ tìm cách chuyển từ chú sang anh). Lòng em dạt dào niềm vui, đêm nay em sẽ ngồi ngắm hoa, rồi hôm sau mang đi sửa lại, mông lại vỏ gỗ.
Bác loa đểu tường thuật vụ đi lùng đồ đồng nát trong SG đi nhể, k biết có vụ gì ly kỳ hấp dẫn không :lol:
Học tập các Pác, hôm nay, em cũng mạnh dạn đổ đầy bình xăng rồi đến hành trình "nẻo đường đồng nát". Thấy hiệu quả ngay sau khi chạy vòng vòng khoảng vài km (tất nhiên phải là một nơi xa trung tâm roài). Dựng xe cạnh một cái biển "cửa hàng điện tử", em thầm nghĩ nếu như có món ngon mà đủ măn ni chắc sẽ ôm luôn còn không đủ thì sẽ hẹn quay lại lấy sau. Thong thả Em bước vào căn nhà đó. Anh muốn mua gì thế? Pác chủ nhà đang ngồi nhẹ nhàng hỏi khách. Dạ, Pác Pác cho em xem hàng của Pác tí ạ! Em trả nhời trong khi tay đang tháo cái nồi cơm điện khỏi cái đầu bự. Thoáng nhìn căn phòng, cũng không nhiều đồ lém chủ yếu là loa và Amp. Em để ý thấy nhòm ngoài cùng nổi nhất, sinh nhất là 2 nàng Ma răng receiver 2230. Nhưng ngắm kỹ gương mặt thấy mỗi nàng thiếu vài cái răng. Tiếp tục tiến vào trong, đập mắt em 1 chàng realistic receiver có tầm vóc kinhkong. Tiếp đến là chú Lu xơ man L-90 trông khá bảnh bao. Em lại nghĩ, chỉ thế thôi sao! Hơi buồn buồn em định quay ra. Nhưng lạ thật, không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà em vẫn tiến vào. Đến cuối cùng của gian phòng một nơi tôi tối âm u, em cố căng mắt tìm kiếm. Chết bỏ mẹ! Em giật nẩy cả mình, mồ hôi lấm tấm khi bắt gặp một ông lão Lu xơ man L-308 đang im lìm thu mình lườm lườm nhìn khách. Trông ông không khác gì, mấy ông bố vợ có biệt hiệu "phải đấm" đấy các Pác ạ. Vốn em lại nhút nhát nên mới có thế thôi mà em không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa, lui ngay ra ngoài cửa, đến gần Pác chủ nhà hỏi nhỏ: Ông cụ trong kia bao nhiêu thế, tính nết, sức khỏe thế nào ạ Pác. À. Cái ông Lux, Ông đấy trông thế thôi nhưng tính như thanh niên ý mà. Nếu ai muốn ông ấy sởi lởi vui vẻ thì chỉ biếu ổng "4 chai và thêm 2 cái ly nữa" là OK ngay mừ. Nghe xong đoạn "4chai 2ly" em thấy nong nóng cái mẹt quá. Tay cầm cái nồi cơm điện nặng ngang quả tạ mà vẫn phải dơ lên quạt quạt cái mẹt nóng. Không hỏi gì thêm em thanh kìu Pác chủ nhà và chuồn ra xe. Trên đường về, tay lái hơi run, em rút ra rằng cái ông bố vợ phải đấm không phải là cái ông im lìm trong góc tối căn phòng, mà mà mà chính là cái Pác chủ nhà đấy. Khổ thân em quá! Lần đầu học các Pác cũng nẻo đưởng đồng nát như ai. Vậy mà đồng nát không thấy chỉ thấy con tim tan nát. Huhu! Thất bại! Thất bại! Mong các Pác pót thêm mấy bài thành công để giúp em lấy lại tinh thần để lại đồng lại nát. Chứ thế này thì em nhụt quá. Được viết từ 1 sự kiện có thật. Thân.
Đấy bác biết rồi đấy. Bây giờ đồ xưa lên vàng nát hết rùi bác ạ. Em thấy chẳng có gì là đồ đồng nữa cả, thời buổi này là thời kỳ đồ vàng roài.
Thời buổi người khôn của khó. Mua rẻ được chỉ rơi vào trường hợp người bán không biết giá trị hoặc thấy hỏng (vặt) mà bán. Bác Hieuats gặp đúng thợ rồi. Thợ này giỏi thì xuống Hải phòng, Móng cái... lấy tận gốc bán tận ngọn. Ko thì lấy ở chợ giời về kiếm công làm lãi. Mà L-308 có gì đặc biệt để bác ko giữ được bình tĩnh thế? Ra chợ giời tìm cái amp mặt trắng của Onkyo, Victor, Sony, Yamaha. Khéo chọn có em cũng gần được như 308 đấy mà giá loanh quanh trên dưới 1t thôi.
Pác Capstan nói đúng L-308 không đặc biệt xuất sắc. Nhưng em bị cái bệnh là nhìn thấy mấy ông Lux mà lại hồi hộp, thế mới chết. :cry: Thanks pác về mấy em mặt trắng nhé. Em sẽ ngải cứu. Thân.
em chào các bác các bác ơi đời em nghiện đồng nát rồi cứ 1 ngày ở nhà ko đi nghiá 1 tý ko chịu nổi mà dạo này cơ quan bận quá ko có thời gian đi sứ buồn vì 1 phần bác loa đểu ( anh ra đi ko nói 1 điều gì dù chỉ 1 điều anh tiếc chi) em đành cứ hết giờ hành chính buồn tình ra rốc hoàng cầu ngồi ngắm mấy chị em đồng nát thu gom đồ về bán nào ty vi hỏng noòi cơm điện vvvv Hôm nay cũng thế!đang cầm chén nước trên tay định nhấp 1chút thì từ đằng xa 1 chiđồng nát lao phăng phăng về phía quán nước chè em đang ngồi giữa dốc tông thẳng về phía em em giât mình đứng dậy với một đông tác trong bài quyền MAI Hoa mà bác loa đểu mới truyền lại cho em hôm trước lắm ngay đc cái ghi đông xe đạp của chị đồng nát làm chiếc xe khựng lại. chị đồng nát mặt tái xanh ngửng đầu lên nhìn eẳttời ơi một con mắt to tròn của một cô em chưa đầy ba mươi các bác ạ ẩn sau lớp bụi đường là 1 ánh mát đen trong sáng khiến lòng em sao xuyến và mắt em lại càng sáng hơn khi đằng sau xe của cô em đồng nát là mấy cái gì vuông vuông lại có cái màu nâu nâu đen đen sau khi dựng xe lại cho cô đồng nát em mới hỏi có đồ gì hay ko của đáng tội em ngồi đấy cũng đc tuần rồi nên cũng đc vài anh chị đồng nát quen rồi mà ko quen thì cứ ngồi đố thì cũng chỉ có mấy ông mua đồng nát thôi vừa hỏi em vừa tháo dây chun r athì trời ơi có vài con đầu đĩa tàu lẫn mới con catssete SD265 marantz hai cửa cộng thêm khoảng chục cái băng ud nữa em làm giá ngay ccô ấy cứa đòi 80 em trả 50 rồi quay lại uuống nc ko nói câu gì.cô đồng nát ngần ngừ địn ko bán nhưng chắc nàng nghĩ đến quả em đã lấy thân mình ra che cho cai xe tăng của nàg phi vào quán nc nàng đành gật đầu bán cho anh nè em cũng rất ga năng đưa cho nàg 3 tờ hai mươiko đòi trả lại khi đưa mũi lên con cassete ko có mùi khét của mô tơ. cô gái bước đi bên cạnh con ngựa chiến tiễn em bê sang hàng điện tử cắm thử các bác biết ko vưa bật nguồn thì trời ơi thật kinh khủng hai vệt đèn nháy xanh nét hiện lên sẵn cái băng đó em cho vào chạy thử tiếng thì ko có nhưng hai đèn nhấp nháy trông thật vuyi mắt vì ko có loa em đem về làm schj sẽ ngon lnàh
Ơ hà hà. Em hiểu pác xã xệ này nhắc khéo ae rằng đừng lòng vòng "trên những nẻo đường đồng nát.." mà là "ngồi bên những nẻo đường chặn xe đồng nát". :lol:
Cậy nhờ bác loadeu với bác xã xệ nghiên cứu rúp một cái receiver sít te để nghe kể chuyện đêm khuya mấy cả xôn iép iem. loại nào có đèn xanh leo lét hoặc đèn vàng duyên dáng càng tốt thay cho đèn ngủ. Em cảm ơn hai bác trước.
Sao 2 bác này may nhỉ, toàn gặp các cô em đồng nát xinh tươi và có hàng đẹp :lol: Em đi toàn thấy mấy bà đồng nát xấu già, mấy ông đồng nát bựa bẩn, toàn nồi cơm điện, bàn là cháy, cát xet sony gãy gọng, lâu lâu có quả amply mặt trắng nhưng cũng nát bấy :lol: Chắc phải phong 2 bác bác Xã xệ-Loa đểu là Nhất-Nhị vương đồng nát quá :lol:
Bọn em cũng không may lắm đâu, mấy năm nay đi lùng mới có mấy địa chỉ đó đấy. Em đi làm nhà nước ngày nửa buổi nên mới có thời gian, bác Loa đểu là nhà thơ vườn kiêm thổi kèn đám ma nên cũng rỗi rãi. Chứ các bác thi thoảng mới đi thì sao kiếm được nhiều địa chỉ những tấm lòng từ thiện như bọn em mà. Đêm Noel này, mấy cô đồng nát xóm đạo mời bọn em về chơi đấy các bác ạ .
http://vnav.vn/forum/ads_item.php?id=1396 Thấy bác đểu-xệ bán cái gì ở đây này bác cô mi núp, xem có s/dụng được hông...đồ đồng nát giá cũng nát đồng luôn 1,5T :lol: Liên hệ: ông Xệ 0936166338