hôm qua em cũng ghé vào kho hàng đồng nát gần nhà mua được đôi loa nỉ , em thấy ở đấy có nhiều đầu máy băng cối to như cái tủ , nhìn vào trong em thấy rất nhiều tụ , biến thế , ko biết linh kiện trong máy đấy có diy được amli đèn ko các bác ơi , em chẳng biết j` về điện , thấy mấy cái biến thế , ko biết có phải OPT ko , tụ thì to như cái ông bơ
thực tế nói cho vui thôi chứ có mình mua thêm đồ đó nhnf đẹp lăm mình đã bán accupháe nhưng đồ đồng nát thì ko bán với cả có bán cũng phải bán cho người biết thưởng thức cái đẹp của nó
chào các bác lâu quá rồi em chẳng viết đc cái gì thêm cả cũng tại bác loa đểu và em chia tay cũng đc khá lâu hôm qua bác ấy mới bay ra mang đc 1 sốbăng cát sét hôm nay chúng em mới gặp nhau đi ăn lẩu gà tại phùng hưng
Tiếp chuyện trên những nẻo đường đồng nát. Bữa hôm trước em đã được thưởng thức những nét hay, nét đẹp của cặp vintage AR4xa. Đến nay vẫn thấy yêu yêu cái vóc dáng thanh mảnh với chất âm nhẹ nhàng, tinh tế. Do đó, hôm qua em lại làm 1 chuyến xuyên hà thành kiếm tìm "đồng nát". hơn 13km có lẻ, hơi thấm mệt và đói, tạt vào bên hè kiếm cái ổ bánh Đô nơ kê bắp rồi loanh quanh tìm chỗ nhai nuốt. Chạy thêm cây số nữa, chợt bên đường có một quán trà nóng bán tại nhà. Em dừng xe định vào làm ly trà để dễ dàng đưa đẩy em bánh kẹp thịt. Căn nhà có 1 gian bên ngoài nhỏ thôi dùng bán hàng và bơm vá xe máy rồi đến một cánh cửa gỗ đang khép hờ. Trời giá buôt, Cầm ly trà nóng hớp ngụm nhỏ, lưỡi em tụt lại. Không phải do trà nóng mà là em vừa nhìn thấy 1 đôi loa cổ với ê căng ố vành thời gian, logo rụng đâu mất. Các em được treo cao trên tường, cũng cái vóc dáng nhỏ thó đó em lại nhớ AR4xa. Quên đói rét, em nảy ra ý định hỏi chủ nhà xem có ghét các em mà muốn bán đi không, Nhưng bán hàng lại là chị chủ nhà tuy trung tuần nhưng rất mảnh mai nhẹ nhàng. Do hơi xấu hổ nên em chưa vội bày tỏ ý định. Em bắt đầu để ý sâu vào gian trong ngôi nhà. Ô mai gọt! 1 cặp AR3 nữa kìa. Dù nó ở xa nên không nhìn được logo nhưng em đoán 90% là nó. Vì cái thùng có phần gỗ dầy hơn bình thường. Rồi lại tiếp tục hiện ra trước mắt nào là sansui cổ, dàn băng cối, xe pơ giô, favorite, quạt cổ, đồng hồ quả lắc... Đến đây chắc các bác cũng đoán ra tâm trạng em lúc đó. Lại buồn, lại đói, lại rét. Em chả dám hỏi nữa vì sợ chủ nhà lại hỏi lại em xem có bán gì không để mua thêm. Nhai nốt cái bánh, uống nốt ly trà, em lại lên đường. Thua keo này ta bày keo khác. Phần 2 của chuyến đi liên quan đến Cặp Pioneer CS-F45 và sự phán đoán về cặp loa đã làm em tụt lưỡi. em sẽ pót sau ạ. Thân.
Mục tiêu tiếp tục là một cửa hàng đồng nát. Bụng no bánh, lòng ấm vì trà, em tăng ga cho xe lướt nhanh tới điểm đến mới. Khi tới nơi, trời đã tối. Nhưng cửa hàng đồng nát thực sự này vẫn mở cửa, sáng đèn. Đỗ xe trước cửa, em cố lách qua mấy em mấy chị đang đổ hàng phế liệu nhựa. Chị chủ quán nói với em rằng: Ở đây toàn đồ đồng nát, anh cần tìm gì? Tôi trả lời rằng muốn vào ngó qua. Nếu thấy gì cần thì mua. Tiến vào sâu trong sân em phải đi vào cái hành lang được tạo ra từ 2 đống đồng nát vừa dài vừa cao lút đầu người. Đến giữa thung lũng của các đồ cũ kỹ này em nghĩ là mình đã vào nhầm chỗ. Ở đây toàn máy bơm, điều hòa, màn hình máy tính, có cả nồi hơi gì đó to tổ bố. Chót vót trên cao có vài cái xác của âm ly nhật cũ nát bung. Nhưng có một cái tủ kính nhỏ như cái tủ thuốc gia đình. Bên trong thấy khoảng 20 chục cái cục to trắng đã tháo rời xếp ngăn nắp. Những chiếc tụ điện. Tiếp tục vào sâu hơn. Ồ có cái cao cao vuông vuông. Loa thùng, loa thùng em nhận ra ngay. Hai đứa đứng úp mặt vào trong trông tội nghiệp. Ngoài ra em còn thấy 1 cái khác nữa nhưng chắc nhà chủ đang dùng thì phải. Nó được treo cao và tách khỏi đống hổ lốn ngồn ngộn. Tuy nhiên em không thấy cái thứ 2 nằm ở đâu. Em quay ra hỏi chị chủ rằng 2 đứa úp mặt kia thế nào, còn hát không. Chị bảo không biết, chỉ ông chủ biết nhưng đang đi vắng. Em bảo cho em thử thì chị nói không biết và hẹn em lúc khác. Hơn nữa chị cũng không biết giá. Thôi không sao, em nghĩ cũng tối rồi nên chào chị ra về. Tìm ngay 1 quán nét gần nhất tạt vào. Thực ra em chỉ muốn kiểm tra cặp loa úp mặt vào tường thôi. Google mở ra em gõ "PIONEER CS-F45" enter. Em tìm thấy chúng ở đây. http://www.audio-heritage.jp/PIONEER-EX ... s-f45.html Em thấy cũng chưa phải hàng hay lắm dựa vào cái rổ rá. Một điều lý thú là cũng ở site này em lại tìm thấy đôi nhỏ nhắn, ố vàng ở phần một chuyến đi. Em đoán cũng phải 90% là đôi này: http://www.audio-heritage.jp/PIONEER-EX ... /cs-5.html Tầm vóc thì sêm sêm. Còn các bác có thấy cái logo không. Mặc dù đôi em thấy già rồi nên rụng hết cả con số cũng chẳng còn. Nhưng vấn dễ dàng nhận ra dấu vết mờ mờ của một mảnh vuông vắn, nho nhỏ và đây cũng là điều để em khẳng định đến 90% là đúng. Rời quán nét ra về. Đôi nhỏ bé không giám hỏi, đôi úp mặt vào tường cũng chưa hỏi được. Em thua 0-3. Nhưng cũng thấy hay hay. Hết chuyện. Em vẫn muốn thua thêm. Thân.
À quên cái ngoài lề này chưa kể các bác nghe. Lúc trong quán Nét. Em ngồi giữa đám choai choai Cấp 2 hay 3 gì đó đang playing game. Còn em tay bóp bóp cái cằm đăm chiêu ngải cứu loa đài. Thì bất ngờ mấy chú chống choai chắc bị đối thủ đánh cho thua bắt đầu chửi bậy ầm ĩ, tá lả. Mặc dù biết chúng chửi cái thằng ở đâu đó win chúng. Nhưng do ngối gần mà Em tưởng chúng nó chửi em. Em chết khiếp. :evil: Hoặc ví như em cũng là 1 game thủ mà lại đúng là gã vừa quật chết tụi chống choai đó thì quả nhiên chúng chửi em rồi còn gì. Các bác nhể. :cry: Thân.
Cho em spam tẹo nhé, topic vui thế này mà lâu không có ai vào chơi. Em chưa nghe tả về hình dong bác hieuats như thế nào chứ bác cứ đọc thì thấy 2 bác Loa đểu với Xã Xệ, 1 thì béo tròn bụng to, lại đeo kính cận (chỉ thấy nói tóc đằng sau dài mà không thấy nói trán hói hay không), 1 thì cao gày mồm mép tỉnh rụi, khéo tán, em thấy là những bác tán khéo thường lôi thôi luộm thuộm... người lại hôi rình nữa, hic, mà phụ nữ lại thích mới lạ. Bác Loa đểu thì (thấy Xã xệ bảo là) thổi kèn đám ma, em đoán bác Xã Xệ chắc cũng "sinh hoạt" trong 1 phường bát âm nào đó lắm, không khéo chơi "nhạc cụ" gì khác cũng nên ấy chứ, 2 bác ấy máu nghệ sĩ đầy người đấy thôi, cùng nghề nghiệp, cùng niềm đam mê đồng nát, lại có thể chơi cùng ban nhạc, gặp nhau trên 4rum này rồi chắc thành tri kỷ luôn, không thì sao lại ăn ý nhau thế nhỉ. Đấy cứ phải như thế thì đi đồng nát mới ăn bác ạ. Đi 2 mình thì người tung người hứng, mà kể cả có đi 1 mình thì bác thấy mấy ông trong phường bát âm đi đường thổi kèn toe toe có ngại ai đâu, nên đi hay được việc. Còn như bác em đoán chắc cũng thư sinh, đi mua mà không dám hỏi, dám hỏi thì được gặp ô sin chứ không gặp chủ nhà, ra quán nét thì bị nghe chửi nhầm. Đã thế chọn đúng hôm đầu tiên của đợt rét hại mà đi thì đúng là không may cho bác thật. Cố lên bác hieuats nhé, sắp Tết rồi, chắc là đồng nát cũng kiếm được đấy. Đọc topic này rồi có lẽ em cũng sẽ sắp xếp thời gian rồi làm 1 chuyến. @Đểu-Xệ: Đi đồng nát thì hôm nào đẹp trời, 2 bác cho em đi theo điếu đóm với nhá, phần săm soi mặc cả các bác cứ lo, em sẽ lo phần ... trả tiền, lo luôn cả phần chở chiến lợi phẩm nữa, hì. Tạm thời thì em thấy hai bác mua được nhiều thì "chan" bớt cho em đi, dùng cũng có hết đâu. Em thích đôi toàn dải nhỏ nhỏ đóng thùng như mấy topic trong 4rum đã hướng dẫn... Túm lại là hai bác còn loa toàn dải nào nhỏ bán hông? Loại 10-12cm í, để lại rẻ cho em 1 đôi. 2 bác bán cũng được chứ sao, bác cũng đi mua chứ có đi xin đâu, em là em xin mua vì không có nhiều thời gian như hai bác. Mong tin hai bác.
Trộm nhìn nickname [highlight=red]"mitxinh"[/highlight] của bác em thương quá cơ :roll: :roll: :roll:
Ối chết, em chưa hiểu hết ý bác nói, em được cái thông minh nhưng cũng chậm hiểu lắm. @Nacon: Thì em đọc các đoạn 2 bác đểu-xệ tự họa nên chỉ tổng hợp lại thôi mà. Mà hai bác Đểu - Xệ dạo này đi bận đi đồng nát hay sao mà không thấy vào đây nhỉ, sợ em đòi mua đồ hả? hihi. :lol: :lol: em cũng không phải là "chú Thoòng" đâu.
Chào bác mít xinh. Vâng, nếu bác có thời gian và cũng bắt đầu thấy say mê đi nhặt những bụi vàng ở những gì người ta vứt đi, thì mời bác đi cùng bọn em. Bỏ qua những bụi trần, những nhọc nhằn mưu sinh, chúng ta hãy rong ruổi đồng nát. Chắc bác sẽ vui và yêu đời hơn khi thấy những cô đồng nát tay bóc nhựa ra khỏi dây đồng và khe khẽ hát: "Hà Lội mùa Lày vắng những cơn mưa...". Chắc bác sẽ cảm động hơn khi thấy những bãi đồng nát mà ở đó, mọi thứ đều quy về đồng nát. Ôi, hình ảnh những cô đồng nát sao mà thân thương đến vậy. Em xin sửa thơ của các cụ (cụ này chưa lâu đời lắm, nhưng vì chết rồi nên gọi là cụ: Những cô đồng nát mô đen Cười như mùa thu tỏa nắng.
Thế tốt rồi, em chỉ lo là em tả thực quá, 2 bác đểu-xệ lại giận thì em chết. Em viết vậy là vì không topic nào vui như topic này, không mang tính kỹ thuật, cũng không mang tính buôn bán gì, chỉ là những câu chuyện về 1 thú vui săn loa mà tưởng chừng không thể có. Trước khi đọc bài của 2 bác, em không nghĩ là trong các thú chơi đồ Audio, lại có 1 mảng săn loa vui như thế, vừa tếu táo nhưng cũng vừa thực tế, đồng nát vàng thau lẫn lộn, qua bàn tay sàng lọc của các bác và qua câu chuyện của các bác, em nhận thấy vẫn còn hơi ấm tình người trong thời buổi bây giờ mà trong ý thức của em điều đó không thể tồn tại. Ngoài giá trị vật chất của những đôi loa, còn những giá trị tinh thần rất lớn của người chơi Audio. Vậy là về quan điểm sống, nhận thức cuộc sống, em còn phải học 2 bác rất nhiều. Sắp Tết chắc ai cũng bận, em cũng thế, nhưng sau Tết thế nào em cũng contact với 2 bác để làm 1 chuyến, vừa là đi chơi, vừa là mở mang đầu óc các bác nhé. Trân trọng.
Kính chào các bác, em là thành viên mới. em cũng thử đi đồng nát như các bác nhưng cũng chưa được món gì ạh. Em thì ở HN, có lần về quê em ở Móng Cái (nơi nhiều bác gọi là ...gốc nhưng theo em thì chưa phải ạh vì gốc nó còn ở TQ hay đâu đâu nữa cơ) em cũng đi .... đồng nát nhưng chưa gặp đồng nát thì gặp 1 cửa hàng bán toàn là loa. Em mê quá liền chạy vào xem thử. Nghe bác chủ shop nói có 1 chú Denon cô cổ nghe nhạc hay. bác chủ nghe và phán là loa này tiếng tép nghe hay, em giật mình vì em nghe cứ như sắp xé lỗ tai mình ra. tìm hiểu nguyên nhân em mới rõ. em chạy lại ampli thấy tép max ) và bass ở khoảng 10h, em liền đưa về mức 12h và volume to hơn chút. Các bác biết em nó hát thế nào không ạh? nó cứ bụp bụp bụp. Làm em Em giật hết cả mìn ), em nghĩ nên chuồn lúc này. hix hix đúng như các bác nói trên con đường âm thanh nói chung và đồng nát nói riêng quả là gian nan (nhưng rất vui các bác ạh).
Bác lại nói xấu quê nhà rồi. Bác ghé cửa hàng nào ở MC vậy, đường Triều Dương hay or ... mà MC có bán đồ audio cũ mấy đâu - toàn đồ tàu thôi mà. Còn nếu ra MC mua đồ đồng nát thì nhầm rùi.
Xin chúc Tết các bác. Cảm ơn các bác đã bỏ công theo dõi những câu chuyện tầm phào của bọn em. Tuy nhiên, chính trên những nẻo đường đồng nát ấy, chúng em đã được học những câu chuyện về tình đời, tình người, tình loa. Sang năm, chúng em lại tiếp tục rong ruổi để săn loa và những cái người ta bỏ đi nhưng với chúng ta lại là rất quý.
Ngày mồng 1 Tết. Chợt bâng khuâng khi thấy các điểm đồng nát đóng cửa.Chợt nhớ, mình có hẹn khi nào thì về nhà cô đồng nát thân quen. Thế là các bác ạ, em phi xe đi, tay cầm tấm giấy đề địa chỉ. Sau 1h40 phút, thì cũng đã đến được nơi cần đến. Cô đồng nát thân quen đón em vào nhà. Em chào hỏi gia đình, rồi mừng tuổi cho các cháu mà (trong lòng buồn rười rượi , vì lẽ ra chúng phải là con mình). Cô đồng nát giới thiệu em với chồng, bảo chồng đây là bác ở trên Hà Nội hay mua đồ của em. Anh chồng , sau vài câu giao đãi, nhảo đi đâu một lúc rồi xách về một con cá chép 4 cân. Thế là giữa mùa đông lạnh giá, chúng em ngồi bên nồi cá chép om dưa và tâm sự. Cô đồng nát hứa năm nay săn được loa là sẽ chỉ đưa cho em (chứ không bán cho thợ như mấy lần trước, làm em mất công mua lại). Sau hồi ăn uống vui vẻ, em ra về , lòng thấy vui vì mình đã thiết lập được mối quan hệ (ngày càng) thân thiết với những cô đồng nát . Ngày mai ngày kia, em sẽ lại đi xa, để tìm hiểu phong tục ăn Tết nơi xa, và chúc Tết các cô (cùng lắm là chị) đồng nát.
Bác lại nói xấu quê nhà rồi. Bác ghé cửa hàng nào ở MC vậy, đường Triều Dương hay or ... mà MC có bán đồ audio cũ mấy đâu - toàn đồ tàu thôi mà. Còn nếu ra MC mua đồ đồng nát thì nhầm rùi. [/quote] Vui quá, vì qua avatar em được biết bác ở HL. Cũng do em còn "gà mờ" nên em chưa biết bác ạh. em xem ở khu KaLong. Như bác nói, có bác ở Triều Dương bán đồ từ tàu về (thực ra nó từ Nhật về các bác ạh, tạm nhập rồi tái xuất sang tàu..... rồi lại lậu về Việt Nam ta ) vừa rồi em cũng qua shop của bác ấy, ở 117 Triều Dương thì phải (chắc bác muốn nói đến bác này). Em bất ngờ là bác ấy có nhiều amp cổ và có cả tạp chí nghe nhìn nữa hì hì em biết ngay là dân pro rồi. Khi nào về MC em lại sang tàu tìm, bên đó có nhiều hơn. có gì mong các bác tư vấn (em biết các bác trên 4r rất nhiệt tình mà) hì hì có vẻ em lạc chủ đề rồi phải không các bác? em chuồn đây. khi nào đi săn đồ đồng nát thì... em xin được góp vui và chia sẻ cùng các bác. @audio5_06: nếu có dịp về QN em rất mong được gặp bác để học hỏi. Vì em lơ tơ mơ lắm.
đó là công sức đồng nát trong năm của em. Đồ đồng nát, âm thanh nó cũng đồng nát theo. Tuy nhiên, cái còn lại là tình người đồng nát. Em xin có thơ: Ta đóng thùng loa nỉ đồng nát Rồi nhét vào đó ít bông ít cát. Tiếng nó ra man mát (lẽ ra là man mác, nhưng thế không đúng vần). Đầu băng cối săn ở Mê Linh Cho băng vào rối tinh Nhưng nhìn nó kim Vu lung linh. Hỡi chiếc quạt cổ Marelli. Cánh nó làm bằng chi Mà nó đẹp mê li. Đến đây thơ con cóc của em xin hết.
hôm qua trời hà nội ko mưa còn trời thái nguyên thì mưa quá các bác ạ em cùng bác lao đểu 6h sáng lên xe đi thái nguyên vì là bác loa đểu trong một lần đi săn loa bị bắt ở thái nguyên từ trong tết hôm nay m[í đến kì hẹn. sau 2 tiếng ngồi trên chiếc xe cà khổ chúng em đã vượt qua chặng đường gần trăm cây số ngồi bên cạnh hai em gái sứ trà rất tươi tắn như những búp trè non tơ đang chờ bọn em cho vào lò để xao chia tay hai cô bé ở bến xe chúng em ghé một quán phở ăn tạm bát phở cho đỡ đói bác loa đểu thì gọi xe ôm đi lấy xe còn em một mình lanmg thang quanh bến xe tìm mấy hàng điện tử gần đso định bụng xem có còn con đồ nào quá hiếm ko hàng đầu tiên em vào chẳng có gì cả đang định đứng lên đi hàng khác thì có hai thanh niên xanh cao gầy vác một bao tải nhìn vẻ mặt nén lút hình như là đồ ăn cắp hay sao ây em lán lại 1 chút hai thanh niên ó vác bao tải vào trong lôi ra hai con loa trông mốc thếch nói với anh sửa tivi là bán âis 300ttrăm anh lắc đầu ko mua vì loa ko có thương hiệu và anh ấy chưa nghe bao giờ em ngó vào đít loa thấy ddeef maaznt made in úa
Oài các bác ở đây toàn nhà văn nhà thơ nhỉ! Bác Xã Xệ đi nhiều cho em hỏi mua 2 cái lô dây điện kia ở đâu vậy! Bác chỉ em mua với em đang cần 1 đôi để làm chân loa! Em để ý lâu rồi mà không thấy !
Này bác Xã Xệ, bác buông lửng câu chuyện thế kia, chắc định chuyền bóng sang bác Loa đểu thì chuyền đi, mà không thì phải làm gì đó đi chứ, cữ giữ bóng thế kia à? Mà cái hình chụp đồ đồng nát của bác trông ngon quá cơ, trông thế kia ai dám bảo đó là đồ đồng nát chứ, bác thay vỏ cho tụi nó à?. Em là thích nhất mấy cái đôi búc seo xinh xinh của bác đấy, nhưng hình như bác đi đồng nát không kiếm được con tube nào à? Bác mà chụp hình có thêm tube nữa là em bỏ việc đi theo bác đấy.
Óe, bác Loa đểu bị bắt à? Đi săn loa ... bị bắt ... Em phải hiểu việc này như thế nào bây giờ ? Bác ấy làm những gì vậy ạ (em hỏi vụng: bác ấy có bị giam giữ không? mấy ngày?) Bác Loa đểu lên tiếng đi chứ? Cho bọn em biết câu chuyện mới này đi.