Bác ra Hà Nội , nhớ nhắc ông Xì Tin dẫn đi RTC, chà đã quá. Hôm trước em ra , được các bác ở ngoải thết một bữa RTC sướng tê răng. Hôm sau em đưa các bác cùng cơ quan đến, thì trúng ngày mồng một, tiếc quá. Đến chỗ phố cổ ấy. Thanks các bác Hà Nội.
Xin giới thiệu với các Bác Airphono là một thành viên trong nhóm nghiên cứu và phát triển Dự án Phono này với Em. @ Airphono: Hehe, "Mèo khen mèo dài đuôi" , ráng chạy test và đo kiểm cho ổn giúp tớ nhé. Sau đợt công tác này mình sẽ ráng cùng Bác DIYodira hoàn thành một chasiss thật khá.
Sản phẩm thì đang trong thời gian thử nghiệm thôi Bác ạ. Vả lại, hiện giờ Em đang lơ lửng ở miền Trung, phono thì do Bác Airphono chạy test tại SG. Em giới thiệu bằng miệng được không ạ !
Bác DIY-Lover ko biết đang lơ lững ở trời nào rồi, bây giờ đã về đến Sài thành chưa nhỉ? Bác nhanh nhanh về mà tiếp quản chiến trường nhé. Tình hình là em đã hoàn thành công việc ở nhà rồi đấy, nhân tiện em post lên cho Bác và bà con nhà mình cùng thưởng thức công trình của Bác luôn, hy vọng sớm có sản phẩm trình làng để các Bác cùng "quýnh giá"
Hehe, có gì thì phono cho tớ một cái là xong, làm gì mà réo to quá Theo kế hoạch thì đã về HCMC vào ngày 5/9/08 kia nhưng do mải mê ở Phương Bắc nên về muộn 2 ngày. Tối nay Em đã tiếp quản và tiếp tục hoàn thành các phần còn lại của dự án.
Tiếc quá, đợt vừa rồi không gặp được bác DIY-lover. Hôm sau nghe mấy cậu ở cafe nói bác tới với bạn gái lúc bọn em vừa về. Hy vọng đợt tới em vào SG sẽ gặp bác @Nhân tiện bác cho em đăng ký 1 bộ phono luôn.
Thôi chết! Mấy cậu này nghe ngóng thế nào mà lại bẩu là "bạn gái" nhể, chính xác là "bạn đời" ạ. Em cũng chỉ ở HN vài hôm nhưng lại trúng toàn ngày lễ và ngày nghỉ nên tiếc là không gặp được các Bác. Hẹn gặp Bác đợt tới nha.
Bác ra Hạ Long mà chẳng ới em để em hỏi lun mấy cái mạch PCB của bác. Tiếc quá Hẹn gặp bác dịp khác vậy