Oh, sướng. Đúng là ở hiền gặp lành. Củm ơn nhìu nhìu nhá. Nhưng cái hộp bự đâu, mau đem lên hoàn cố chủ đi, lấy ..... cặp khác luôn :mrgreen: Cái hộp ấy mà thất lạc là tớ ở truồng lun áh :mrgreen:
Bác Luật có ca khó chữa. Bệnh là chọt đồng hồ vào anot đèn đầu thì kêu to,lấy que đo ra thì hát bé tẹo. Em chẩn đoán: 1. Tự kích. 2. Đứt hoặc sai trở anot/catot/lưới. Phương án xử lý: 1. Hàn tụ pi vào 2 anot đèn đầu. 2. Xem lại trở chung quanh đèn đầu. Nếu không thấy thay đổi gì theo 2 cách trên thì post giá trị điện áp nguồn + điện áp anot + catot đèn đầu lên đây mới mong nhận được thuốc chữa. :roll:
Hôm qua em đo được ở anod kênh phải (chân 1, 6) lần lượt là 88V và 92V. Kênh trái lần lượt là 78V và 83V. Lúc chỉ có đèn nguồn thì đo được sau zener là 150V. Bác Ultra chỉ em cách khắc phục để giảm nguồn điện âm xuống cái đê. Thanks. :lol:
đời đầu , em nâng cấp thêm tí thuốc độc , đổi bóng pre , OPT , đang làm lại chassic . Còn mấy con trở nữa là thay toàn bộ . Nghe ... được :mrgreen: . EL84 em lên khung rồi nhưng ... đang làm biếng :lol: . @ cụ Gà : cái hộp đó bị giang hồ ôm bỏ chạy rồi , em hơi sơ xuất :| . Chữ đỏ đỏ nằm trong danh mục phải kiểm định , cho nên : " để mai tính " . :lol:
Bác Ul ơi, cho em hỏi 1 vấn đề "cỏn con" một chút. Em nghe mọi người bảo bóng 6H23 tương bóng 6922, 6DJ8. Em lọ mọ coi datasheet thì hình như nó khác nhau 1 ít (thật tình thì em chẳng hiểu mô tê gì, đọc mà loạn hết cả mắt :mrgreen: ). Vậy vấn đề là giờ em dùng bóng 6h23 để test và cân chỉnh cái mạch (vì nó rẻ, hư không ... xót :lol: ) thì sau này em dùng bóng 6922 hoặc 6DJ8 "nguy cơ" phải canh chỉnh, mod miếc lại nhiều không ạ? Vì ý định của em là sẽ sử dụng các bóng ấy và ngại chọt chọt, hàn hàn lắm. Mỗi lần em cắm điện rồi cầm que dí vào thấy người nó không được tự nhiên lắm, xương sống nó cứ lạnh lạnh thế nào ấy
Bác đo DC ngay anot đèn đầu(chổ bác gắn bóng 6H23) post lên đây thì mới biết cần chỉnh gì không? Về cơ bản là cắm 6H1,6922,6DJ8,6H23... vào được,không có vấn đề gì hết. :wink:
Con D1 1N4007 em lấy con khác gắn vào có .......... chết thằng Tay nào không vậy cụ Ún Trà, con DZ1 thì làm sao nhận ra nó giữa .... một nắm lộn xộn :mrgreen: Heo mi heo mi
1N4007 là 1A/1000V,con này là dể tìm nhất,ở đâu cũng có thể có,cụ muốn thế nào nữa. Con DZ1 nằm cạnh cái đèn nắn 8 chân,gần cái lổ định vị ngay giữa tấm PCB. :twisted:
Dễ tìm thì cũng phải tìm, phải mua, mà nói chung là cũng phải .... đi ra chợ. Giờ ngồi ở nhà nên mới hòi cụ, chớ em mà đang ở chợ thì còn nói làm chi :lol: Nằm ở đâu trên board thì em thấy rồi, ý em hỏi cụ là làm sao nhận ra nó khi trong tay em đang cầm một nắm Zener búa xua giá trị, xanh đỏ tím vàng tá lả. :lol:
-Con 4007 đó cụ kiếm trong board mạch nguồn gì cũng có,trừ mạch dùng đèn nắn điện. :twisted: -Con Zener: Cấp cho nó điện áp bằng cách dùng 1 con trở khoảng 47K/2W,hàn vào điện áp dương + 280V,đầu còn lại hàn vào phía có vạch màu của con diode zener. Phía không có vạch màu của zener thì hàn xuống mass. Dùng đồng hồ bật thang đo Volt(dùng thang 250Vdc) đo 2 đầu con zener coi nó nhiêu V?
Em còn "lúa" hơn bác nữa cơ :lol: . Tất nhiên là vướng cái gì là em phải post lên đây bắt bác Ul gỡ chứ ạ
Cám ơn cụ, mai em mua cho nó lành. :mrgreen: :lol: Chỉ khó quá ai mà làm được em chưa quấn xong cục nguồn, lấy đâu ra 280v :mrgreen:
Tại cục nguồn có cha kia chả kêu sẽ quấn cho em 1 cục mờ, nhưng dạo này chả đam mê tửu sắc, chả thấy tăm hơi đâu cả. :lol: Đang ráp cái board, chỉ còn có 2 con Diode và zener này là hoàn thành, toàn linh kiện cực gấu không ah cụ, em nói không phải em khoe khoang chứ linh kiện em gắn trên board này tầm cỡ vua chúa ngày xưa có nằm mơ cũng không mơ được vì hồi đó chưa phát minh ra :lol: Chút em chớp tấm hình cụ coi.
Cho cụ coi trước hình EL84PP của em,gấu lắm. :lol: Bóng chưa mua. Linh kiện chưa lắp. OPT chưa đặt. Nguồn chưa quấn. Choke chưa tính. Vỏ hộp cụ Gà chưa làm. :twisted: .. Tết công gô chưa có ampli nghe. :twisted: :lol:
Chổ em ngồi làm việc. :lol: Em có thói quen là không vứt bất cứ cái gì vào sọt rác cả,toàn bộ là em vứt trên bàn :lol: Nhìn nó bề bộn thế nhưng rất có trật tự ví dụ như là dưới cái PCB là tờ báo,dưới tờ báo là cái đồng hồ VOM,dưới đồng hồ là linh kiện,dưới linh kiện là rác,dưới rác là cái board mạch,dưới board mạch là cái cây thước...nói chung rất trật tự. Em có thể sử dụng được máy tính mà con chuột máy tính chỉ di chuyển khoảng vài cm vuông vì không còn chổ để di chuyển,đó là 1 kỹ năng rất đặt biệt,rất ít người làm được. :lol: :lol: