Cái của cụ là em làm riêng cho cụ,em sửa file từ mạch EL34 củ.Trước đây đèn đầu là 6AK5,bây giờ em đổi qua EF86.Chỉ sửa duy nhất chổ cái đèn. Cái cụ Mrhung751 nói là muốn em mở topic EL34 mới,làm giống theo vỏ của bác Hưng (chưa biết mạch gì - chưa có) PCB cụ em chỉ đặt có 4 cái cho chẳn tấm Panel,khi nào xong nó gọi cụ ra lấy,bửa nay chưa xong. :wink:
Cụ cũng cho em làm cái EL34 hoặc KT88(6550) tầng đầu cụ cho em dùng 12AU7 hoặc 12AX7 nha cụ, em còn mấy cặp xịn , cụ cũng thiết kế cho em cái EL34(6550)SE đi, em chơi Tubes toàn tập cho bộ xem Film của em, hé hé, mình làm được , chơi từ đầu đến cuối Tube cụ nhể!
Thưa các bác, thoát K em xài 220uf/16v, bass có vẻ ít đi chút nhưng vẫn còn tình trạng nhiều và rền, nối tầng em phang luôn 4 cái tụ dầu 0.1uf. Em bắt đầu nghi cặp loa bookshelf còi của em nó đã hết khả năng :mrgreen: . Hay em thử đảo dây thứ cấp hoặc sơ cấp gì đấy của cặp OPT được không bác Ul nhỉ
sao ... bậy vậy bác :mrgreen: . Từ hôm đó tới giờ em đấu dây vô là nghe luôn, em sợ đấu nhầm. Tụ thoát em thay tùm lum mà chắng thấy tác dụng lắm
Đấu ngược dây loa thì mất bass chứ k nhiều bass được. Đấu ngược dây OPT thì hú rít,để lâu cháy OPT luôn. :roll:
HN có PCB EL84 chưa vậy cụ UL , cụ có thể can thiệp để em được cầm cái PCB Full balance được kô vậy ? Em sẽ chờ cụ về để nhận cái V1 từ tay cụ , hé hé , cái đó chắc duy nhất có em nhận từ .. tay cụ
Của em cũng bị vậy, ngoài ra còn bị kênh trái kêu lớn hơn kênh phải bác UL à. Em cắt luôn trở hồi tiếp rồi mà tiếng bass vẫn bị rền, kéo đuôi. Thoát K em cũng giảm rồi ạ. :evil:
Phải giảm nhỏ trở hồi tiếp(hồi tiếp sâu) thì nó mới hết kéo đuôi,cụ cắt bỏ(không hồi tiếp) thì nó kéo nhiều hơn là đúng rồi :twisted:
em phải chụp lại cho vừa lòng Ngài cho em xin list linh kiện mới nhất nhé các đại hiệp! thanks :wink: đọc cái topic này mệt mỏi quá! hề hề
Vẫn xấu, công nhận cha này chụp hình xấu thiệt, cái board của người ta đẹp vậy mà chụp xấu hoắc :lol: :lol: Em mà chụp thì khác hẳn. khỏi nhận ra luôn. đen thui luôn @lynhan check PM
thì em đăng kí 2 tấm mừ! lấy 1 tấm cụ đấm em chít à :roll: ! thanks thì cụ Gà đăng kí giùm em chứ cụ ấy có hưởng giề được đâu! thanks mà bo nằm tay em rùi cụ Gà có luyện cửu âm chân kinh cũng không cướp được vì em vừa luyện xong lăng ba vi bộ rùi! khà khà
Dưng mà sao cụ lấy đến 2 tấm nhể Cụ Gà cướp của cụ có 1 tấm mừ :quote] Hà nội có tấm PCB này chưa bác Ul , chẳng thấy bác trả lời thành ra em đâm lo là board nà sẽ kô có mặt tại Hn mất :cry:
Dưng cụ không đăng ký mà cụ có board,cụ kia có đăng ký thì lại không có,thía cụ đăng ký dùm,lấy dùm,hàn dùm,hát dùm,nghe dùm... luôn à. :roll:
Em bẩu rồi mà không nghe, mở cho lắm dự ớn vào, bây giờ nẫn nộn nung tung. Này nhá, cái board của em là của bác Dungphuong đưa em nhá, sau đó em thanh toán tiền cho bác NHien nhá (nick bác này ít xuất hiện, có thể em nhớ không chính xác, sorry bác), vì bác này trả tiền cho bác Đinhchi dư ra 1 board, nhưng bác NHien này lại không nhận tiền của em. Nói chung là rất lòng vòng, sau đó bác Đinhchi trả cho bác cái board, còn bác thì lấy của ai đó cái gì đó, rồi bác lại lấy board đợt sau đưa cho Dungphuong để trả cho đợt trước ........ nói chung là nhức đầu lắm. Còn lão Lynhan này thì em đăng ký cho lão trong đợt 2, rồi em quên mất tiêu luôn, giờ sang đợt 3. Nói chung là em và lão Lynhan này .... chả có liên quan gì tới nhau cả :lol:
Vòng vo thía nào đi nữa thì số lượng đăng ký = số lượng giao = số lượng nhận. Cụ không đăng ký mà có board thì phải có 1 người không có board,đó là cụ Lynhan. Cụ ngẩm coi cụ có liên quan trong vụ này hôn. :roll: :lol: