Hix,9 giờ tối hôm nay em có lịch về thăm vợ bệnh,Sếp cho về và đặt vé xe,tài xế xe của công ty nó đi công việc nó chạy xe quái gì mà tông vào con lươn ,xe được cảnh sát kéo đi,nó về đây cho hay được thì trể giờ xe chạy,nãy giờ em cứ chờ nó về đưa em ra bến xe. :roll: Em phải ở lại 1 ngày nữa,vào đây tám cho đở buồn. :twisted:
nếu kích tần số Mhz thì làm sao tai ta nghe tiếng xì xì (thường mười mấy khz). trước em có gắn tụ 82pico, tự nhiên loa kêu ré lên, em hoảng tắt nguồn, tháo em nó ra luôn. giờ... không dám gắn vào nữa. :lol:
như vậy trở thoát K của bác là 150 Ohms. dòng qua K là bi nhiêu bác ? em cũng đang tính giảm nhỏ trở K đi để EL84 của em thành triode class A. hiện em có 1 cặp trở dây quấn của Dale 200R/10W đen thui :wink:
4 quả lựu đạn của cụ Gà nài!gặp ai cà chớn là cụ ném boom bom! Đại nhân Uống trà ơi còn phe không nhường em 1 ít với ạ để tết này se chỉ luồn kim zới ạ chứ tết mừ thất nghiệp rủ nhau đi off là chết em! nguồn kiến thức của em tới đây là = 0!!! helps me pls, thanks Úi! khổ thân cụ! còn mà tám được thì võ công cụ lên bậc võ lâm cao thủ rùi " minh chủ võ lâm"!
Có fe nhưng chưa có ngay cụ ui,em sạch kho rồi :wink: Khoảng 10 ngày nữa thì bên nhà mới nhận được,em gửi rồi nhưng đi đường biển về hơi lâu.
đây là nội thất ampli của em hiện tại. em tạm đóng lại nghe nhạc cái đã... dạo này cầm mỏ hàn hoài chán rùi... có bác nào tính chơi ba cực không ? em có chụp cái hình minh họa nè :wink:
@ : tcqanh, anh phát hiện tự kích trên máy đo , ko fix được tần số nhưng thấy giao động khoảng 1M ~ 1.3M . còn nghe được thì chắc là ht dương ! @ : gà - bò :lol: có âm mưu j với cây GU50 thế ?
đó là món thứ 3 có giá trị em mua, sau cặp opt và 4 con trở AB thoát Katot. còn lại là toàn đồ cho, tặng, đi xin, đi chôm... :lol: nghe đâu tụ này sắp tiệt chủng rồi các cụ. hốt nhanh lên, giá đang rẻ đó chỉ mắc hơn mấy cái tụ Solen tí xíu... mà Solen thì giả quá xá. còn tụ Mundorf MKP thì tép lon này bỏ túi cái một. đây là tụ đỉnh.... đỉnh cao của CCCP các cụ ui :mrgreen: bác Gà, dây màu xanh cũng bọc tép lon luôn nha :wink:
Oạch, xỉu. Em có mua 4 cái, em 2 cái, cha Dungphuong79 2 cái, hết có 500K àh cụ :lol: Còn vài ông nữa mua chung với em bữa đó, cũng giá đó luôn, nghe đâu sắp có nữa nè, giá đó mới gọi là rẻ, của cụ là ..... giá thị trường :lol:
chọc cụ xem có giận không! thế mừ cũng lì đòn ác! cao thủ cao thủ!" gừng càng già càng cay" gớm cho em mượn 1 cặp chơi tết nha! thanks
6 cái thì còn thíêu cho 2 bo đó cụ! siền đâu mà đầu zới cơ! 6 con mừ có 500 còn em mua có 1 cặp à! nhờ vả xíu! em lỡ sì pam rùi hơi quá đà! sorry ạ! thanks
giá này thì đúng là rẻ như xăng rồi cái cụ mua là FT3 hay là FT nào đấy ? mới hay tháo máy ? nếu FT3, mới thì cụ mua dùm em 8 cây nhé. khi nào có hàng cụ ới em. tks cụ trước. em trữ hàng, mai mốt bán lại kiếm tiền mua điện trở AB. :lol: cơ mà cụ bị gì thế mà chỉ mua tụ nối tầng... có 2 cái à trong khi cụ ưa pút pun ?
Em cũng chả biết nó mới hay cũ với lại FT mấy nữa, chỉ thấy nó trong cái hộp gỗ, 10con/hộp, hai đầu không phải là cọng dây, mà dẹp dẹp, bằng bạc, chưa thấy dấu chì hàn, bọc ngoài bằng giấy dầu Em mua gắn trong con chim chích 6P14SE mà, gắn có 2 cây nên chia lại cho cha Dungphuong 2 cây Nó đây nè.
Chúc mừng bác đã về đích, tết này vui quá rồi Đúng là bác gar có tay nghề tuyệt vời, với ngoại thất như thế thì anh em diy đã được nâng lên đẳng cấp khác hẳn.