[quote :lol:[/quote] Tụ tị hình như Nam tiến hết rồi cụ ơi.[/quote] Ày.Sao Nam tiến nhanh thế?Vậy thì thiệt thòi cho bọn e ngoài Bắc rồi :roll:
cụ Cuongnm có nhã ý tặng 10 bác trong danh sách đang ký đợt trước mỗi người 1 tụ dầu cổ, trị số 10uf/500V, date code năm 65-66. em chỉ nhớ vài người. em đã hỏi thăm, có người nhận, có người thì tặng lại em. các bác nào trong danh sách ấy muốn nhận thì liên hệ em nha. sáng mai em có mang theo một số tụ đi liện hoan Preampli tại Thủ Đức. nếu bác nào không nhận thì xem như tụ này em đem đi ráp ampli hết
Em cập nhật lại, chỉ có 10 phần bằng nhau thôi nha các cụ 1. lynhan159 2. luatvista 3. ssass 4. tcqanh 5.motvisao25 6. Sibachao 7. NQH 8. trungz001 9. audiofind 10. Garbo Hết tìm thấy ds rồi này , bác sĩ ơi !
nguyên ngày mai em tham gia liên hoan preampli diy tại Thủ Đức. bác rảnh ghé chơi, cổ vũ cho phong trào diy nước nhà. em mang theo tụ cho các bác khác. bác sẽ nhận ở đó luôn nha. thân,
Không biết bác hỏi "bóng này" là bóng nào? Nếu là 6P14P thì nó khoảng 100k 1 cặp ạ. Nhân tiện các bác cho em hỏi thay R6, R20, R27, R41 bằng con trở 470R thì có được không ạ?
lâu lắm rồi không ai vào topic này chứng tỏ tình trạng ampli của mọi người đều ổn nghĩ lại thấy hơi tức cho bác thiết kế. em làm xong cả 2 cái ampli EL84 này, mà cả hai lại khác thiết kế quá trời bác ddinhchi, bác có thể thay trở 1k như bác nói thành trờ từ 100 đến 500 ohms. trở này có tác dụng giảm áp chút đỉnh cho lưới G2 thôi (giảm vài đến chục volt cho vui :lol: ). thậm chì bác bỏ luôn trở này, đấu thẳng cũng ok luôn miễn là B+ đừng quá cao >350V.
Các bác cho em hỏi con điện trở R41(1k/1w chỗ G2 của con EL84 ) của em nó bị cháy. Đo điện áp khi chưa cắm bóng EL84 thì bình thường nhưng cắm vào lại chị cháy một kênh. em đã thử nhưu sau Đã đổi đèn, Đo chân 9 đèn EL84 thì không thông với mass, Tháo tụ nối tầng ra ok không bị cháy Thay trở 1k/3W vẫn không ăn thua Điện áp khi chưa cắm đèn ở G1=0, G2=300v, A=300v (2 bóng trên một kênh như nhau và giống kênh còn lại) các bác cho em hỏi cái này cháy nguyên nhân do đâu ạ?
Mr.Hùng rút tất cả các bóng ra , dùng đồng hồ thang ohm đo nguội so sánh giữa 2 kênh tốt và xấu , kiểm tra tất cả các mối hàn , kiểm tra đường mạch in tren PCB xemcos chạm dính ở đâu không , cấp điện đo kiểm tra điện áp , nếu không thì chiều nay cầm PCB và 1 chai vodka và cái đồng hồ dỏm ra nơi nào thì alo mình kiểm tra giúp
Kinh chưa, kiểm tra đồng hồ bằng .... vodka, chiêu mới đây :lol: Mr.Hung, cái bác cần em đã xong, nếu thích em gửi hình bác coi trước.
Mr Hùng sau bao ngày tháng hô hào ầm ĩ , nay mới bắt tay vào lắp cái EL84 này , dự án treo hơi lâu ,nói túm lại là lãng phí toàn tập , cận tết âm lịch vừa rồi cướp trên giàn mướp được 1 board của bác UL đã gắn toàn điện trở xịn , tụ xịn , bây giờ hàn có mấy thứ còn lại mà cũng cháy nổ, bó tay toàn tập , chưa kiểm tra cũng đã đoán ra 9/10 là tại đâu , nhưng vì treo dự án nên quyết định cho lần mò cho biết , vả lại dạo này không công ăn việc làm nên nhân dịp này cho nó đỡ buồn chán . Cụ Gà có cái hình gì đới , up lên ngó cái . Ngày nào em cũng kiểm tra bằng vodka nên thành quen rồi , ngó cái là biết nó chảy về đâu , tóm lại : Chỉ có bụng mới biết , rượu đi đâu về đâu .
Cái này chả liên quan gì tới EL84 hết cụ Dờ bờ lờ ơi, up lên đây tí nữa lão Uống trà lài lão ấy vào lão ấy lại kiếm chuyện thì chít em. Mà hình như lão ấy bị pang lích rồi hay sao ấy, lâu quá không thấy vào gây sự với ai. Dự ớn của Mr.Hung Tiếp Cái hộp bên trên là của em, nằm trong pre "Vô ảnh cước" :lol:
ặc ặc thiên hạ đệ nhất chassis........sắp tới đặt cụ làm một cái để đời tiếp mới được ngày trước mặt mika đã thấy đẹp lắm rồi,giờ lại thấy đẹp hơn nữa.Chả biết bao giờ thì dừng lại đúng ở câu "để đời" nưa...........
híc, em may lắm mới có dịp gặp lão ngày hôm kia. lão dạo này lu xu bu lắm cụ ơi. lão có tặng em ít fe22 quấn choke tải. về nhà em mở ra, thấy fe sét quá trời. fe xám giờ trở thành fe nâu. mà toàn là fe E, fe I thì có vài cái. híc, khổ thân em. :lol: hỏi ra mới biết các cụ kia mấy lần trước lựa fe kỹ quá, chừa toàn đồ ve chai lông dịt :mrgreen: sắp tới em ráp pre xuất opt đỉnh cao nghen
Cái này em nghi dùng photoshop quá :roll: Của ẻm tới đâu rồi cụ Gà ơi,người ta đang đòi chém em. :twisted: :lol:
Oh, chưa bị pang lích àh, của cụ áh, nằm bên dưới ấy, chưa nhúc nhích được do là hôm qua em đi .... bán thân. :lol: Giờ em khác rồi nhá, không còn vô thần nữa nhá, không còn ăn thịt chó nữa nhá. :mrgreen: Lúc nhậu thì có nới lỏng giới cấm chút chút :lol:
Gà ơi , sao không khoét cái lỗ sâu vào một chút để cho cái núm nó lọt vào trong nhìn cho nó mỹ thuật công nghiệp , ai đời có cái núm lại cứ khoe ra trông như gái có 2 con rùi thế , phải nhìn cái núm đoán khoảng 18 tuổi thui