Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Bác có thể chọn 2 cách: 1-Cho em thêm chút thời gian,cụ thể là 1 tuần nữa để hoàn thành và giao hàng cho bác vì PCB em chưa nhận được. 2-Em gửi lại tiền và xin lổi vì không làm hàng được cho bác. Hơ... Không nhẽ e đợi mấy tháng bi giờ nhận lại xèng sao? E sẽ hành hạ bác tiếp bằng cách nhận phương án 1 Nhưng nếu vẫn không được thì :twisted: SDT: 0914665787
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Em đã nhận được hàng Chủ nhật ngày 20/12/2009. Tuy 4 cục (2 opt và 2 power) chả có cục nào giống (về khối lượng và kích thước) nhưng 2 cục đã chạy tốt (còn 2 cục cũ em chưa thử) Thanks bác ultraline
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Tết này có đồ để nghe nhạc xuân rồi! (Cái này nghe nhạc xuân có hợp ko nhỉ? :roll: )
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Em mới trở lại SG,2 ngày nay em có việc gấp về quê,em có ghi rỏ dưới chữ ký. Em tiến hành theo phương án bác chọn là làm hàng cho bác khi có PCB. Thân.
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) E xác nhận theo phương án 1 nhé. Không phải là 1 tuần sao ?
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Tình hình biến áp của em đến đâu rồi nhỉ, bác Ultra gửi từ hôm thứ 6 rồi thì cho em cái số vận đơn với chứ. @bác vietdung: Bác gửi opt cho bác Long chưa, em chưa thấy tin tức gì cả.
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Nếu vẫn còn các phản ảnh của thành viên trong topic này, BQT buộc sẽ khóa topic này lại. Đề nghị bác Ultraline lưu ý là BQT không cho phép bác xúc tiến thương mại trên diễn đàn VNAV để tránh các rắc rối phát sinh như vừa qua.
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Em đề nghị xóa luôn nick Ultraline và tất cả các bài viết của nick này khỏi diễn đàN VNAV. Chữ ký và hành động trái ngược của nick này đã hoàn toàn đánh mất chút ít lòng tin còn lại của anh em rồi. :evil: :evil: :evil:
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Bác chủ Topic mà cứ hứa kiểu này thì em cũng thấy hết kiên nhẫn rồi, Bác hứa với em và Bác DDinhChi và còn Bác nào nữa thì em không biết quá nhiều lần rồi mà đến giờ vẫn không thể thực hiện được dự án. Bác hày thử đặt mình vào vị trí của mọi người và suy nghĩ xem trong tình trạng này sẽ cảm thấy thế nào??????????????????????????????????????????????? Thân!
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Chắc mod có hiểu nhầm gì đó,em vừa có người bạn cho biết thông tin nên mới chạy ra tiệm net để post bài vì nhà em đang bị cắt net. Em khẳng định sau khi có sự cố xãy ra với 2 bác không nhận được hàng ngoài HN em đã thực hiện đúng yêu cầu của BQT là không kinh doanh,không xúc tiến thương mại trên VNAV,như dưới chữ ký của em. Em xin nói rỏ tình hình hiện tại, tồn đọng đang nằm ở khâu biến áp,em không tự quấn được mà phải thuê bên ngoài quấn,còn vài bác chưa nhận được biến áp để ráp vào mạch em đã cung cấp trước đây,giá biến áp em chỉ nhận có 50K/1 cục nên thật sự mà nói là nó không đủ để mua vật tư... Dự án này đối với em là rất thiệt hại về cả uy tín lẩn vật chất mà em thì lại rất nghèo,nhưng em vẫn cố gắng xoay sở sao cho ai cũng có được hàng,và mổi ngày em vẫn cố thực hiện cho xong cái dự án nhiều rối rắm này dù biết là nó gây cho em bao nhiêu phiền toái không đáng có. Ban đầu em chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy hoàn toàn có thể có được ampli đèn chất âm tốt,hữu dụng với giá thành cực thấp,em đóng vai trò như người phổ cập ampli đèn đến tất cả các thành viên có thu nhập thấp.Trong các anh em mà topic của em hướng tới họ thường không có điều kiện để DIY thật tốt nên em làm luôn vai trò cung cấp vật tư như PCB,biến áp và cả bo mạch hoàn chỉnh... Những anh em tự làm được thì em cung cấp Schematic,file PCB,hướng dẩn quấn biến áp,thông số kỹ thuật...để họ tự làm. Nói về cái tâm em không có gì phải hổ thẹn với mọi người cả. Nói về tiềm lực kinh tế thì như các bác cũng biết qua vài trận xông pha vào Audio em đã cạn kiệt nguồn lực nhưng máu với DIY Audio thì em vẫn còn. Hôm nay thật lòng em cũng muốn bài tỏ để mọi người hiểu,từ ngày tham gia vào VNAV em đã đổ vào đây cả sự nghiệp,tương lai,cuộc sống của mình...Như nhiều bác đã biết,trước đây em là kỹ sư trưởng của 1 công ty điện tử chuyên về Audio lớn tại TPHCM em có năng lực tốt,nhiều kinh nghiệm,thu nhập em đủ cao,cuộc sống ổn định,tương lai tươi sáng...,sau khi biết đến diển đàn này em đã mang ra chia sẽ nhiều kiến thức kỹ thuật cũng như cả bí mật kỹ thuật-kinh doanh của công ty em đang làm việc và kết quả là em đã ra đi với 1 quyết định cho thôi việc vì làm lộ bí mật công ty(rất nhiều schematic em post trong diển đàn này là em ăn lương công ty để thiết kế). Sau sự việc này em vẫn như con ong ngày ngày chăm chỉ vun đắp,chia sẽ kiến thức của mình vào diển đàn này,sau vài trận xông pha mà không hề nghĩ đến bản thân em hoàn toàn thảm bại về tài chính và mọi việc xấu bắt đầu từ đây,mọi lời đồn đoán,bao nhiêu cai nghiệt trút xuống cái sự nghèo xơ xác của em và càng làm cho nó ngày càng trở nên bi đát,ảm đạm hơn. Dự án này 1 lần nữa làm cho em đi đến chổ bần cùng,giá thành em đưa ra vừa đủ để mua vật tư và 1 ít tiền công chưa đủ để em đổ xăng mà chạy vòng vòng để giao hàng nhưng em đã cố gắng gói gém để đến những người cuối cùng đều nhận được hàng dù khả năng bù lổ của em là gần như bằng không. Cách làm của em là lấy tiền của bác nào thì làm hàng cho bác ấy nhưng không dể thực hiện bởi em không thể đi đặt 1 cái PCb để làm cho 1 người,sau đó đi đặt 1 cái nữa để làm cho người kế vì vậy em phải đặt 1 loạt nhưng các bác chuyển khói thì cứ rỉ rả,vì vậy nếu em tập trung vào 1 vài loại vật tư thì lại không thể có đồng bộ để lắp. Đến những bác cuối cùng thì em chạy vại,vay mượn để bù đắp vào những thứ còn thiếu,... Em biết nhiều bác nghĩ xấu về em nhưng thật sự em không đáng để nhận sự khinh miệt ấy,em không lừa đảo ai,không có ý giựt dọc ai em chỉ không có tiền để làm nhanh cho mọi người và em chịu đựng đến mức này là em đã rất cố gắng...Nguyên nhân chính là em không có thù lao hợp lý nên bế tắt về tài chính. Em cam đoan vài cục biến áp hay 1-2 bộ board,em hoàn toàn có thể làm được nhưng xin các bác nghĩ cho là hiện tại em đang thê thảm lắm rồi nên em cần có thời gian để làm và chạy kiếm tiền để bù vào số thiếu hụt. Tính em không biết nói không với mọi lời đề nghị vì vậy nhiều người nói em gì gì em cũng dạ,vâng mà không thể nói thẳng là đến ngày đó em chưa có hàng,dẩn đến bác nào cũng xem em là người thất hứa,sự thật em ít đưa ra lời hứa mà em chỉ dạ vâng với yêu cầu của mọi người thôi. Gần đây em được BS Quốc Anh chìa tay ra cứu giúp và mời hợp tác nhưng em có ý kiến là hiện tại BS là chủ nợ,em là con nợ thì không thể có sự hợp tác tốt được,em tâm nguyện khi nào em đứng vững được bằng chính đôi chân của mình thì em sẽ vui vẽ hợp tác với bất kỳ ai có tiềm lực và nhận thấy được lợi ích khi hợp tác với em. Hôm nay em nói hơi nhiều vì nhận thấy nguy cơ rất lớn là em sẽ không còn được vui chơi chia sẽ với mọi người,trước khi em bị BQT tước nick của mình em cần nói hết những gì đã và đang xãy ra với em và suy nghĩ của em về VNAV-một diển đàn mà em mới tham gia khoảng 2 năm nhưng đã lấy đi tất cả những gì em đã có và em không hề ân hận với quyết định cống hiến-chia sẽ của mình. Kính. Ultraline
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) đọc cái này thấy bác Ultraline có nhiều tâm sự quá....em nghĩ bác nên gọi trực tiếp tới từng người thì chắc công việc sẽ giải quyết trôi chảy hơn đó ạ....
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Bác Ultra ạ, em cũng không phải là người không biết thông cảm đâu. Nếu bác nói với em một tiếng là hiện tại bác đang khó khăn thì cũng chẳng ai ép bác làm gì. Cái em muốn nói ở đây là bác làm cái gì thì làm nhưng nhất định phải rõ ràng, nói là làm chứ không phải cứ hứa mặc dù biết là sẽ không thực hiện được. Từ bây giờ em sẽ không giục bác nữa, khi nào bác làm xong cũng được, có điều bác đừng hứa với em điều gì cả.
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Em đã nhận được hàng Chủ nhật ngày 20/12/2009. Nhưng bận đi công tác nên không post bài lên được. Tuy 4 cục (2 opt và 2 power) chả có cục nào giống cục nào :mrgreen: (về khối lượng và kích thước) nhưng 2 cục mới đã chạy tốt (còn 2 cục cũ em chưa thử) Thanks bác ultraline :lol: Tiếng hát nghe thánh thót lắm ạ.
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Em chào các anh. Em là người trước đây cùng làm việc với anh Hiền trong vài năm tại công ty mà anh Hiền đã nói,em rất kính trọng sự hiểu biết về kỹ thuật,năng lực làm việc,kỹ năng thiết kế... cũng như sự tận tâm chỉ dạy của anh Hiền đối với đàn em như em.Em xem anh như người Thầy của mình,cuộc sống của anh có nhiều biến động mà em cũng không giàu có gì nên cũng đành ngậm ngùi nhìn anh đi từ khó khăn này đến khó khăn khác. Sau khi anh rời khỏi công ty vì bị buộc thôi việc tụi em cũng nghĩ việc theo,công ty đã dán thông báo kỹ luật anh vì làm lộ bí mật công ty,thông báo đó đưa ra bằng chứng là các tài liệu schematic anh post trong diển đàn này,nhưng thôi chuyện qua rồi em cũng không nhắc lại làm chi.Em nói để xác nhận việc anh bị buộc thôi việc vì chia sẽ thông tin trên diển đàn là có thật. @Anh Hiền cố gắng lên,chỉ còn vài người cuối cùng thôi,có cần phụ giúp việc gì anh cứ gọi em xuống giúp Chúc anh sức khỏe và hết khó khăn.
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Mấy ông nầy vô lý hết sức. Sao cứ lên đây kêu réo tối ngày. Bác mua hàng không vừa lòng thì gọi điện thoại liên lạc với người bán hàng, người nhận tiền bác. Sao cứ lên diễn đàn complain giao hàng trể, giao hàng thiếu?
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Dự án tới giờ này đúng là còn vài bác, coi như gần đến đoạn kết. Để có 1 cái kết có hậu bác chủ nên cố gắng hơn nữa ( em nghĩ chắc phải 300% hoặc hơn nữa... ) cho nó xong đâu đó để mọi người vui vẻ và bác chủ cũng có 1 cái bàn đạp ( hay bệ phóng ) và khí thế mà tiếp tục phát triển sự nghiệp. Chứ để chuyện không hay lại xảy ra thì sân chơi diển đàn, các thành viên và cả bác chủ không ít thì nhiều đều sẽ có tổn thất không mặt này thì cũng mặt khác. :mrgreen: Dậy đi đề nghị bác chủ thêm lần nữa là khi kết thúc phần của ai thì lên đây báo 1 tiếng để các người còn lại vững tin mà chờ đợi. Các bác còn lại em cũng đề nghị alo trực tiếp bác chủ để nắm tình hình ,đừng pm bi iết gì cả cho nó nhanh. Phần em thì chỉ đơn giản thui, bác chủ làm gì thì làm tết này giá nào em cũng phải có đồ chơi. Nếu không thì............................ :twisted: Thân chào !
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Mình là người không biết nhiều về điện tử, tham gia vào diễn đàn này và lại chọn dự án 36w quả là hơi vượt quá sức mình, nhưng được sự tận tình giúp đở của các ae, đặc biệt là anh Hiền, mình đã từng bước biết được không ít kiến thức và kinh nghiệm, từ quấn biến áp, OPT, đi chợ, hàn mạch,..... Do chưa có nhiều kinh nghiêm nên khi thực hiện dự án đã gặp rất nhiều pan, nhiều đêm liền anh Hiền đã phải thức đến hơn 1 - 2 giờ sáng để giúp mình khắc phục và đến bây giờ thì nó đã hát rất ok. Em mong các anh em còn lại thông cảm dùm cho anh Hiền, em nghĩ cái gì mình có thể tự làm được thì nên tự làm để giảm bớt áp lực cho chủ dự án, ví dụ: mua linh kiên, hàn mạch điện, quấn biến áp, OPT, mấy cái này thì cũng đâu có gì quá khó, trên diễn đàn có nhiều topic ae đã và đang chỉ dẫn rất tường tận, mỗi người một tay để cùng chung xây diễn đàn ngày càng mạnh. Vài lời thành kính. @Ultraline: bác hãy sống và làm những gì con tim bác mách bảo. Hãy nhận những khoảng thù lao mà mình xứng đáng có nó. @ All: các bác có thể ra ngân hàng để mua được tiền bạc, chứ không thể nào mua được những con tim đầy nhiệt huyết. Đề nghị anh Hiền tiếp tục triển khai dự án Pre, các anh em chưa làm được dự án 12w thì được ưu tiên làm chuột bạch cho dự án sau để cho biết khổ cực
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Hôm nay em đã nói chuyện ĐT với các bác em nợ hàng: @Vietdung,longPCB,dinhchi: em nợ các bác mổi người 2 biến áp nguồn hiện tại em chỉ có sẳn 2 cái em ưu tiên bác Vietdung trước,em đã thông báo tình hình hiện tại qua ĐT. @Em đã pm cho bác Hanpham nhưng chưa nhận được pm phản hồi,mong bác thông cảm với em trong giai đoạn này. @Bác Piratevn(12W-V2),Hetien(12W): Cảm ơn 2 bác vẫn ủng hộ và tiếp tục chờ hàng hoàn chỉnh. @Bác chinh93q: Khi nào có online pm giúp em thông tin người nhận hàng. @Bác Sibachao: ráng chờ em có được PCB V2 sẽ đổi cho bác. @Bác Wangwu77: Em xin lại địa chỉ nhà để giao biến áp,hôm trước em và bác trao đổi qua ĐT nhưng mất liên lạc giữa chừng nên em vẫn chưa có địa chỉ,bác sms cho em giúp. Trên đây em đã cập nhật toàn bộ tồn đọng của các bác tham gia dự án. Kính. Ultraline @Bác phuongmitec: Bác tham gia chung với bộ mẩu V2 cùng em nên không có tên trong danh sách trên. Thành thật cảm ơn các bác Hamcq,tcqanh,tranman,Khivang,motvisao25,...em Thanhvu và các bác khác đã giúp đở,động viên,chia sẽ khó khăn cùng em,em vẫn kiên định với con đường mình đã chọn dù lắm chông gai gập ghềnh và quá rủi ro nhưng đó là niềm đam mê là ý nghĩa cuộc sống của em nên em sẽ tiếp tục và hạn chế thấp nhất việc giao dịch mua bán,em chỉ muốn trở về với công việc kỹ thuật và đóng góp nhiều hơn nữa thông tin có giá trị cho diển đàn.
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Bi giờ mình đang đau khổ kiếm cái loa nào nghe được được 1 chút với ULC12W này. Bác nào có kinh nghiệm chỉ dẫn giúp mình với. :lol:
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Chia sẻ cùng bác Ul. Bác hãy cố gắng để anh em nghèo như em có đồ chơi.
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) - Em thấy vấn đề lớn của bác là ở chữ hứa, bác nên tôn trọng chính lời hứa của mình. - Nhưng với bác điều đó bây giờ là khó lắm, bác phải tập dần thôi ! - Em góp ý chân thành, mong bác đừng giận và đừng tự ái ! - Thân !
Re: Ultra Low Cost - UCL 12W-36W-64W - Pre LS25 (Tr 60) Thành thật xin lổi bác vì những lời hứa của em,em xin rút kinh nghiệm về việc này. Trong các loại vật tư mà em thường không giữ được lời hứa là PCB và biến áp vì em không tự làm được mà phải đặt hàng,nhưng nguyên nhân sâu xa nhất là do số lượng đặt hàng là quá ít nên gần như rất khó thúc ép bên gia công được,họ cũng ậm ừ với em và nói khi nào rảnh thì làm chứ ít khi có cái hẹn chính xác vì giá trị món hàng không cao,số lượng vài cái,đơn giá gia công thấp...Nên khả năng chậm trể luôn treo lơ lửng trên đầu. Em rất cố gắng nhưng khi bị thúc ép quá em cũng không thể không hứa với mọi người và lời hứa này nó làm em khổ.