Cứ thư thả đã chú ạ, để mình chỉnh sửa lại chút đỉnh, và tìm củ toàn giải ghép vào xem sao đã nhé. Hay Được có đi SG thăm con, vác củ loa đi theo luôn , mình tìm cách gá vào nghe thử nhé. (không thôi lại phí tiền !) Thân ái
Anh trung ơi?vậy để 15 tháng 6 em đưa cháu đi học em mang cặp loa xuống anh em mình gá thử Anh nhé...
Cặp loa gồm thùng midlow + thùng bass, theo thợ nói thì thùng Onken ngẫu hứng này nặng khoảng 130kg, thùng bass khoảng 120kg chưa tính driver :lol: :mrgreen: . Về giá cả thì e xin phép vì hơi nhậy cảm ! E không nhận đóng . Chiều hôm nay, âm thanh tương đối dễ nghe hơn hôm kia, nhưng vẫn chưa uyển chuyển, mềm mại được. Chơi nhạc có tiếng kèn thì phê lắm rồi (vì đầu phát là Esoteric X1S) Tiếng bass hay, không um, gọn, uy lực, nhưng không thiếu độ rung của trống chầu. Mid chưa ăn với bass, thiếu tình cảm, hơi cứng Cụ thể Đĩa Sumo 1 : bài 1: tiếng trống tốt, treble chói. bài 6: (cũng trong đĩa Music- Triangle bài 7) Độ um thùng của tiếng bass vừa phải, dễ nghe nhẹ nhàng. Bài 8 : tiếng piano cứng ngắc :mrgreen: . Chắc phải thay đèn ! Chơi 4 đường khó thiệt . Ngày trước dự án 3 đường của e cũng 3 năm mới ra hồn, nay 4 đường mới chạy vài ngày ... còn lăn tăn thay đổi nhiều ạ. Nhưng trước mắt, chủ nhà rất vui là e mãn nguyện rồi . Thân ái
Anh trung ơi ba đường ba năm, bốn đường năm năm nói chủ nhà đừng nóng nhé, thùng đóng không um là đi trước được một năm rồi Anh nhỉ.......
Cũng hên thôi chú Được à (hay không bằng hên, nếu không hên thì không biết ăn nói ra sao nữa :mrgreen: ). Tiếng bass của bên Phú hay hơn của mình hôm chú nghe đó. Bù lại, mid treble thì mình hơn ... lả lơi bay bổng hơn ... hi hi . Tối nay vác cái horn của 077 sang thử . Cảm ơn Được đã động viên nhé. Thân ái
Em gần xong thùng thứ 2 rồi bác ạ. Lần này đã có knghiem nên đóng nhanh và đẹp hơn :mrgreen: Phần mông nhỏ đắp thêm 1 miếng gỗ cho thêm phần gợi cảm... đồng thời bắt loa vào sâu hơn Em thích mid bass cứng hơn 1 chút, về tốc độ thì ngon rồi. Mấy bài metal bass đánh liên tục rất nhanh mà vẫn rõ tiếng ko rối
Muốn bass cứng thì tìm Sunsui tẩn thử xem ... khó gì ! Tìm chất âm dịu dàng sâu lắng, mộc mạc chân thực ... như đĩa than thì mới khó chứ ạ . Chiều nay, mình và Phú hì hà hì hục cắm rút , mid và treble đã phiêu rồi . Midhigh RCA không "ăn" với treble JBL-077, mà ăn với treble Uesugi. thành cặp bài trùng. Đĩa Mưa Saigon, Nắng Cali phê thật. Giọng Ngọc Lan dịu ngọt, mềm mại đi vào lòng . Hì hì
Phương án 2 nữa chứ :lol: Altec 291-16H + 077 hoặc Altec 288-16G + 077 Treble Uesugi + Mid high RCA cổ này cho chất âm dầy dặn, bay bổng, hiền lành, nhưng thiếu một tí gai góc. Tiếng leng keng cũng lả lơi đấy, nhưng nó thiếu một chút sắc gai lạnh kim loại của kèn (làm bằng đồng!). Ấm áp quá, ngọt ngào quá ... thành thử theo e là thiếu một chút trung thực của đời thường. Giọng Tuấn Ngọc mà thiếu một chút vẻ bất cần đời, một chút khinh khỉnh, xa vắng thì không còn là Tuấn Ngọc. Giọng cô Thái Thanh mà thiếu cái vẻ sắc lạnh, đanh đá của "cô gái bác kỳ" mà chỉ ngọt lịm trôi qua thì ... không thích nhỉ . Theo mình diy loa là đi tìm chất âm mình thích (trong khả năng túi tiền) là như thế ạ. Cứ hướng đó mình đi. Thân
Chào Dũng Biết nói thế nào nhỉ ! Mình set 4 đường thì 2 đường trên chưa như ý muốn (tham lam quá !) Còn hai đường dưới midlow và bass phải nói rằng được cái hên nên tuyệt hảo (theo mình, chủ nhà, và bác Minh, một tay đờn ban nhạc nghiệp dư, kiêm thợ máy audio) . Set 4 đường không dễ Dũng à . Phải cần thời gian, thay đổi dây nhợ, amps, đầu cd ; thậm chí cả driver nữa . Rồi tụ tị, bóng đèn . Bước đầu thì không um thùng, um phòng, các giải ăn với nhau, không lủng đã là tốt lắm rồi. Trước mắt là phải thay đầu CD cho cùng đẳng với tổng thể, rồi tới power. Cứ từ từ ... có $ tính tiếp (ôm về ào ạt quá gấu mẹ lườm nguýt thì chít) (Cho e edit một chút : gấu mẹ của thằng bạn e chứ không phải của e nhé - Trung) Thân
Vậy là bác thành công 50% rồi còn gì, bác hoàn thành hệ thống 4 way chắc phải show lên cho anh em tham khảo.
Em đang loay hoay phân tần nên mấy bữa nay ít lên mạng. Thùng nặng kinh, em xê xích thùng 1 chút thôi mà gần sái bả vai. Các bác 3 người khiêng được em nó lên lầu thật là phục Bác Trung post hình lên rồi giới thiệu từng món luôn bác nhé Em đang tò mò ko biết bác dùng tube gì cho bass
Em phải làm bánh xe bác à, mà còn phải lắp trên tầng 2, lắp tầng 1 sau này không biết bê lên thế nào....hic hic... :shock: thùng toàn dải nặng khủng thật....
Mẹo vặt : Mua chân đinh Dungaudio loại 50k/sắt, 70k/inox . Ra chợ sắt kiếm 8 vòng tròn sắt d=5cm, dầy 5mm, về khoan lỗ 6mm ở tâm vòng tròn, sâu 3mm . Mặt kia dán hai lớp nỉ dầy (lớn hơn vòng tròn sắt chút ít) bằng keo con chó . Tha hồ cho bác đẩy loa qua lai, tới lui mà chỉ dùng ít sức (cỡ 3 thành công lực :lol: ), vì lớp nỉ trượt trên nền gạch bông ... Triệt âm triệt để luôn (Quảng cáo cho lão Yes sir chút)
E e đừng chơi bánh xe bác ơi. mất tính nghệ thuật mặc dù nó khá hợp lý @ Bác Trung: đó là chưa đổ cát vách ngoài, mới mông to mông nhỏ, vách trên dưới mà đã thế rồi... :cry:
Sau khi bắt loa bass vào sâu hơn, đắp thêm phần mông nhỏ và mấy hôm loay hoay các thứ thì hôm nay em đã hài lòng phần thùng và bass. Giờ lo sang món khác :mrgreen: Bass vẫn dùng Beyma mặc dù Truesonic xuống sâu hơn nhưng em dùng Beyma vì nó nhanh và đánh tiếng trống hay hơn. Trầm ko hay nhưng nghe được Bass Truesonic trầm rõ và dày Xin cám ơn bác Trung đã nhiệt tình giúp đỡ và cho nhiều kinh nghiệm quý... Di
Mình đang bị cái dầy này làm điên đầu đây ! Nhưng đã có cách . (La # bảo e là đường cùng một chiều đừng phân luồng . Đến ngã ba hãy phân !)
Cặp toàn dải của em thì tiếng rất thoát nhưng trung trầm trở xuống hơi mỏng ,hy vọng lúc đóng được thùng kiểu bác Trung sẽ giải quyết được vấn đề này .