Hôm nay trời chuyển mưa... Cơn mưa của những ngày hạn tháng 4, như trời đất có tâm sự gì đó, chất chứa không đành, trút xuống hạ giới vậy. Pha 1 tách coffee, thong thả rít hơi dài khói thuốc thả lên bầu trời, nhẩn nha đọc lại từ post #1. Vài hôm nay bận bịu quá, nên đọc cũng sơ sài. Bỗng dưng, có gã Chí Phèo nào đó gào rú, rạch mặt ăn vạ trong này. Ô hay nhể, có ai đụng chạm đến cái nồi cơm, hạnh phúc của ba mẹ nhà nó đâu cứ xoắn hết cả lên thế?! Lol. Như đàn bà... Tôi không giỏi, ừ, có giỏi mẹ gì đâu. Nhưng với chút tài hèn, tôi cũng tự tạo ra cho mình được 1 mạch điện, phục vụ chính cái lỗ tai mình. Giỏi trong diễn đàn này có bác Ultraline ấy, không biết bác giờ nơi nao? Hình như bác cũng là người đầu tiên clone Goldmund. Và sau đó, tôi lại thấy rất khâm phục bác Quang Hào - Trịnh Anh Tú với cái dự án THQ của bác ý. Rõ ràng là 1 sự ham học hỏi, từ ver. 1 đến giờ. Nói là tự tạo, nhưng thực chất cũng chỉ là đi nhặt nhạnh mỗi nơi 1 chút ít. Và khi nó nên hình hài, tôi test thấy ổn, ok, được/trên giá thành. Việt Nam là 1 quốc gia còn nghèo. Không thể chi 10.000$ cho 1 cái dự án DIY được. Âm nhạc, tuy nó rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả cuộc sống này. Tôi làm dự án này, mục đích chính là phục vụ cái lỗ tai của tôi & nhiều người khác, vì kinh tế đè nặng mà không thể dồn hết tâm trí & tiền bạc vào những dự án khác hay mua máy hiệu. Khá nhiều người làm 300W xong, tay nghề, kinh nghiệm đã tiến khá cao rồi, muốn thử sức mình với 1 dự án khác, lớn hơn và... hay hơn. Tuy đây là dự án chính, nhưng tôi sẽ không kinh doanh dự án này. Cái tôi sẽ kinh doanh, là 1 dự án sau đó nữa, cũng do tôi kiến thiết ra luôn. Và không có kinh doanh trên net này đâu. Dự án này không có mi-li-gờ- ram mùi vị nào của Goldmund đâu nhé. Chỉ giống cái topology mạch điện. Mà giống topo thì GM cũng ko có quyền kiện, vì người sáng lập ra tôi đã nói rồi. Đề nghị mọi người gọi nó là SYMMETRY. Có vẻ hơi giống mấy cái symmetry tùm lum ver nổi đình nổi đám thiên hạ, hay Mongrel... Mà thôi kệ, cứ tạm thế đã. X250, thích gọi thì gọi, không thì thôi. X250, P250, bưởi âm ly phai ơ... tùy! :lol:
Hì hì, trời mưa nên lộng ngôn tí đó bác. Xin lỗi bác nhiều nhiều... :mrgreen: Bác Tú có cái mạch soft start nào ổn không bác? Show em tham khảo tí đi ợ. Trong TL2500 của bác thì thời gian bao lâu là Relay đóng vậy bác?
Hình như bác cũng dùng Themistor? TL2500 về công suất khá khủng, chỉ vì MOSFET có áp bão hòa cao, nếu không nó sẽ dễ dàng lên đến trên 300W 8 ohms. Bác dùng nó mấy ohms & bao nhiêu A vậy bác?
cái dự án này cũng rất cần mỏ hàn pro.bác nhièu mũi ngon quá,cho em mấy mũi nhé.ở chỗ em ko có mũi ngon.chỉ có mũi theo mỏ hàn thôi ạ.
Nhà em ở ngay đằng sau bếp nhà cụ rồi, em ở Tam Hiệp. Không chín không tái, nhầm... không bảy sáu ba 45 75. Em là Cường ạ. :mrgreen:
Không phải nhiều sò là sân khấu, mở to gì ở đây, đó là yếu tố gián tiếp. Nhiều sò là nhiều người cùng gánh 1 khối lượng => mỗi người sẽ nhẹ hơn. Không lo lắng vật quá năng mà đè chết bẹp! 250W/8R không có nghĩa lý gì với âm thanh chuyên nghiệp biểu diễn, sân khấu. 1 hệ thống nhỏ cho đám cưới cũng lên đến 5.000 ~ 6.000W (4 front + 2 subwoofers). Âm thanh trong bar/club phải lên đến trên 40.000W với rất nhiều ampli & loa. Một sân khấu ngoài trời lớn sẽ lên đến hàng trăm ngàn Watt. Nếu chỉ 1 ampli 2KW thôi thì kêu nhỏ xíu, ko tạo được hiệu ứng âm thanh, mặc dù hệ loa chuyên nghiệp có độ nhạy rất cao, thường trên 96dB/1W/1m . Muốn to thì phải thật nhiều loa + thật nhiều ampli. Thực tế là, cái này giỏi lắm sẽ to hơn Naim NAP 135 gấp đôi (+6dB), mặc dù công suất gấp 4.
[/quote][/quote] vậy nếu nhà nhỏ, chỉ có một cặp loa 3 tấc cỏ, thì giả sử làm được con này, chỉ có thể mở đươc tới ngưởng 11h, hơn nữa thì loa sẽ tèo phải không ạh. vì nó hát to gấp 2 nap. nap la thi loa em gần tèo rùi.
Em có mấy con này: PTC C22 Đo nguội được 60R, em tháo nó trong máy công nghiệp của tư bản. Bác xem dùng được em gửi cho.
Loa thì thường trâu lắm, nó hay chết do DC và đi quá giới hạn Xmax. Em đã từng thử nghiệm với 1 loa cỏ 8 inches, nhưng loại cho sub (Xmax rất lớn) và mở 1/2 volume cái amp nói ở post #1 + đổ nhớt vào cone. Nó nhảy phải >10mm, nhìn rất là xót ruột nhưng không chết là không chết. Sau nhiều lần test, em thấy rằng muốn cho 1 em nào đó tèo, thì cần phải chích > 4 lần công suất danh định vào nó, và chờ vài phút. :mrgreen: Bác ở trong nhà nghe nó khủng bố vậy thôi, chứ chưa chết được đâu. Có chết thì 1 là loa bác quá Hi-end, 2 là quá dởm.
Chú Walkalone vô ON Semi được mấy hôm đã vội vã ra đi làm em cũng ko biết thực hư chi mô, nay thấy avatar của bác vẫn là logo ON Semi làm em thắc mắc ko hiểu sao bác vẫn cònn lưu luyến ON Semi?? Thấy bài bác viết dài và kĩ thuật nhiều quá làm em đọc mà rối. Theo em dân DIY trên 90% quan tâm đến chất âm mà thiết bị mang lại so với giá tiền và công sức họ bỏ ra để đầu tư; việc đầu tư vào một thiết bị quá nhiều linh kiện như vậy mà chất âm thực tế chưa được nghe qua mà chỉ thấy trên lý thuyết thì em nghĩ hơi khó thuyết phục anh em, đặc biệt là những anh em hạn hẹp về tài chính như em
Hê hê, Avatar ON Semi đâu có nghĩa là phải là người công ty của nó. Mà là vì... em đang thích con BJT Tây, mà Tây thì ngoài ON Semi/Motorola ra thì chả có ai, dùng hàng Nhật Sanken/Toshiba mãi chán rồi. Hôm bữa vô tình nhìn thấy cái logo ON Semi ở VN, làm em mừng, biết đâu nó sản xuất Bi Di Tê gì đó, chui vào ngó mới thấy toàn làm OEM IC quản lý năng lượng. Mừng hụt! Ờ điều bác nói cũng làm em quan tâm lắm. Chi ra cả tấn thóc mà nghe chả ra cái cóc khô gì thì làm gì cho mệt nhở? Nên em mới phải thử nghiệm lung tung. Em thử nghiệm lung tung rồi chuyển cho tester Dinhhay nghe tập 2. Hắn bảo được được, rồi mod thêm nữa. Hắn ngại bán thóc mua Lắc Phết của mấy dự ớn GM, THQ. Thầy giáo Thọ khỏe chứ? Mấy bữa sau kiểm tra tập n, nghe bẩu kha khá thanh niên ra đi. Thầy không quan tâm lát A, F5, Aleph xx nữa à? :mrgreen:
Thi cử trong đó chỉ là hình thức để anh em học tập, mấy tay thi rớt ra đi chẳng qua là ko có hứng thú nữa nên từ giã cuộc chơi thôi, còn nếu những ai đã thật sự quan tâm mà thi rớt thì ON cũng ko nên giữ làm chi :lol: Dự án thì có đầy, cả tube lẫn solid state. Tuy nhiên lu bu quá nên để thư thả tính tiếp, mới xong cái phono đèn cho ông bạn già nghe hay phết :wink: P/S: Đã "tháo giày" rồi nên đừng gọi bằng 2 tiếng "thầy giáo" nữa vì giờ đây cảm thấy mình ko còn hứng thú và xứng đáng với cái nghề được xem là cao quý đó nữa
P/S: Đã "tháo giày" rồi nên đừng gọi bằng 2 tiếng "thầy giáo" nữa vì giờ đây cảm thấy mình ko còn hứng thú và xứng đáng với cái nghề được xem là cao quý đó nữa [/quote] thế là lại một người nữa như tôi... . Quyết định bỏ nghề luôn sao thế giờ làm chi, lu bu quá khi nào có thì giờ mấy anh em mình 8 nghen