Gặp mấy chủ nhà này mấy anh kỹ sư kết cấu thích lắm, vì nhà có sập thì do sai thiết kế nên khỏi phải lo :mrgreen:
Mấy tay chủ nhà cũng khôn chán vạn bác ơi. Họ có rào trước làm móng cho anh tính cao tầng lên, cho nó chắc chắn 1 chút, mặt khác dân TK ta lấy hệ số AT cao nên chả sợ sập đâu bác. Ngày xưa mấy cái trần nhà ở quê làm gì có thép, đập ra thì được mấy cọng thép D6, đan ô bàn cờ phải 50cmx50cm mà vẫn sử dụng ầm ầm.......... chả lo. :lol:
Bác ơi ! Nói như Bác thì Kỷ sư xây dựng thất nghiệp hết rồi. Thực tế nếu nhà có KS tính kết cấu thì chắc chắn không gặp các vấn đề sau : 1/ nhà bị nghiêng - Quan trọng nhất 2/ Beton bị nứt, tường và sàn bị thấm 3/ tuổi thọ của công trình không được đảm bảo 4/ Lãng phí được chi phí - Chỉ áp dụng cho các Ks giỏi và có lương tâm - Bác bỏ 01 đồng thiết kế sẽ tiết kiệm được 03 đồng hư hỏng đấy. 5/ Bị nhà thầu nó lừa. Đây chỉ là những kinh nghiệm thực tế của cá nhân người thích xây nhà như em thôi nhen. Chúc Bác đạt được những phát minh mới Cu mi là Củ Chi ?