Dạ chào các bác ạ. Em mới lấy 1 cặp 12AX7 Tungsol của Hiend Store về thay cho cặp gì đó mờ tịt không đọc được, nhưng âm thanh không thấy hơn gì mấy. Chắc phải làm cặp khác thôi. Vậy xin các bác tư vấn cho em nên mua bóng gì ạ? Xin cảm ơn các bác rất nhiều.
Bác lắp đèn mới vô mà vẫn nghe ra âm thanh thì là cùng chân rồi . Còn biết có giống đèn hiện có trong máy thì bác phải đo bias tại cathode của đèn trong máy và cây Tungsol mới mua đó, nếu sêm sêm volt thì 12AX7 rồi
Úi trời bác Tea ạ, cám ơn bác, để em đo thử lại lần nữa cho chắc. Hôm thay đèn em cũng đo các điện áp làm việc của chúng nó thấy không sai lệch nhau mấy (dưới 10V) nên em mới dám để nghe ạ. Cũng được gần 1 tuần rồi, chưa thấy cái hay của Tungsol ở đâu cả, âm thanh mỏng, sáng và có phần hơi chói nữa bác ạ. (Bóng này không phải của Mẽo mà là bóng mới SX tại Nga) Cám ơn bác nhiều.
Đúng 12AX7 là duyệt rồi bác ui, vậy bây giờ thì ta cứ cho là đèn đang chạy rô đai đi, đặng hy vọng ngày mai âm thanh sẽ hay hơn Thân
Ok vậy em cho nó chạy suốt đêm luôn bác nhỉ? Hồi chiều có hỏi một chỗ có cặp RCA họ nói 1tr2 khiếp quá em chạy luôn.
Dạ nghe bác nói là em biết của Ruski ngay ạ. Bóng Ruski copy chỉ có cây 12AX7M (copy từ Mullard 12AX7) của hãng Groove Tube (GT-12AX7M) là xuất sắc thôi nhưng chỗ bán phải bảo đảm vì bóng này hay bị trường hợp chỉ xài thời gian ngắn trở nên ồn. Nếu mọi sự đã ổn thỏa sau 1 khi nghe 1 thời gian thì GT-12AX7M là đối thủ của những bóng NOS. Còn thích âm thanh ấm cúng thì giá phải chăng có GE 12AX7 hay 12AX7WA của Mẽo. Em không nghĩ bóng này mắc hơn Ruski Tungsol 12AX7.
Bác lên http://www.thetubestore.com mà tham khảo. Bản thân em đã mua mấy loại 12AX7 trên đó rồi, mỗi loại bóng cho một loại âm khác nhau, dù gì cũng ăn đứt đèn xịn mà cũ theo máy. bác chịu khó đọc đi rồi gút ra mình phù hợp với em nào. Đặt mua cũng dễ thôi, chỉ ngại tiền ship nếu mua chỉ 1 cặp. Nói thật em vẫn thích mua hàng của anh này hơn mua ở VN.
Dạ cám ơn các bác, em sẽ làm theo các bác xem có phương án nào khả thi không. Chắc đúng là tiền nào của nấy thật. Em cứ mua bóng loanh quanh chưa thấy ưng ý tý nào hết -> nhu cầu vượt quá khả năng -> còn khổ nhiều đúng không các bác?