Xin chào các bác Em có phòng nghe kiêm phòng khách tương đối nhỏ (Dài 3.8m, Rộng 2.8m, Cao 3.7m). em biết là phải kê loa theo chiều dài của phòng, tuy nhiên vì điều kiện không cho phép nên em chỉ có lựa chọn duy nhất là kê theo chiều rộng thôi ah. Trước đây em nghe loa bookself thì không thấy hiện tượng rền bass, từ khi chuyển sang loa thùng thì âm bass rền rất khó chịu. Nhờ các bác tư vấn giúp em phải làm thế nào để xử lý tiếng rền này (Em ko muốn đặt bất kỳ cái nào thêm vào phòng vì hiện phòng đã nhỏ rồi) Cảm ơn các bác
Bác o mún đặt thêm cái gì vào phòng thì chịu thôi, bác nên kiếm 1 cái ghế sopha dài có nệm, đáy hổng đặt đối diện loa. Se giảm bớt ù xíu
Bác o mún đặt thêm cái gì vào phòng thì chịu thôi, bác nên kiếm 1 cái ghế sopha dài có nệm, đáy hổng đặt đối diện loa. Se giảm bớt ù xíu [/quote] Liệu em có thể đặt thêm tiêu âm đằng sau loa được không, tất nhiên là làm sao cho thẩm mỹ chút.
Liệu em có thể đặt thêm tiêu âm đằng sau loa được không, tất nhiên là làm sao cho thẩm mỹ chút.[/quote] Được chứ bác, hạn chế sóng đứng phát sinh giữa 2 mặt phẳng song song cùng chất liệu nữa bác nhé.
Em đề nghị thế lày: 1. Kéo loa sát người nghe, loa nhà em cỡ 1m chiều ngang mà em ngồi chỉ cách có 80cm mà bass vẫn chả bị rền. Không rõ loa nhà bác to hơn không, nếu to hơn thì cho xa khoảng 1m là vừa, còn nhỏ hơn thì kéo sát đến 60cm là được 2. Dịch cái ghế ngồi ra xa tường khoảng 20cm 3. Có tiền thì thêm vài cái bass trab sau loa, và vài cái tán âm sau ghế ngồi Em xin hết
Em đề nghị thế lày: 1. Kéo loa sát người nghe, loa nhà em cỡ 1m chiều ngang mà em ngồi chỉ cách có 80cm mà bass vẫn chả bị rền. Không rõ loa nhà bác to hơn không, nếu to hơn thì cho xa khoảng 1m là vừa, còn nhỏ hơn thì kéo sát đến 60cm là được 2. Dịch cái ghế ngồi ra xa tường khoảng 20cm 3. Có tiền thì thêm vài cái bass trab sau loa, và vài cái tán âm sau ghế ngồi Em xin hết[/quote] Đúng là khi em ngồi gần khoảng 60-80cm thì tiếng rền giảm hẳn. Em xin hỏi các bác là với loa thùng (ditton 44) thì chân loa phải cao bao nhiêu là hợp lý (ngồi bệt)?
Vấn đề là phải tìm cách khắc phục bác ah, chứ ko được mà cứ cấm, cứ ngăn hay trở về đồ cũ thì em ko cổ vũ tẹo nào.
Hè .. Hè ... Cụ Oai-Bấc ..à mà quên ... Bi giờ là Liêu Ly lói thế nào ấy chứ ... Trước thi thoảng Cụ chộp Hình cái phòng nghe của Cụ nó to như Hội Trường Cơ quan em chứ có nhỏ đâu mà Cụ ngồi cách có 8 chục cm ... mà dạo này Cụ chơi Loa gì mà to thía ... có định ra Hạ Long chuyến nữa ko đấy ...
Ơ, thật đấy, thế cụ không tin em ngồi nghe chỉ cách loa có 80cm thui à. Em cũng có thử ngồi cách loa có 40cm thui dưng nghe nhiều hơi mệt nên tạm ngồi vị trí đó, chừng nào luyện công cao hơn thì mới chịu lổi. Nhiều bác đã thử qua cách ngồi tra tấn kiểu này rồi đấy. Hum nào cụ vào đây nghe thử thì bít thui. Thêm 1 chuyến thăm Hạ Long ư, em cực thèm nuôn vì lần đó chỉ được cưỡi ngựa xem hoa chứ có biết cái cóc gì đâu. Hẹn cụ một lần gần nhất, em sẽ đi một chuyến kết hợp khám và phá Hạ Long cho đỡ cơn thèm.
Bữa trước bên JBL FC định quote bài vào Cụ thì lại nhầm sang Cao thủ quê em ... sợ hỉu lầm nên cũng chả đính chính lại nữa ... Cụ dạo này vưỡn chơi JBl 4345 hay đổi qua đôi khác rồi ... em thì khó dứt được nên vẫn còn 1 đôi 4343 ... Thèm chuyến vô Nam quá mà time ko có cho phép ... hẹn gặp Cụ vào chuyến Cụ Khám và Phá Hạ Long nhé ...
Đói quá, theo tiếng gọi của bao tử, em cho cặp 4345 lên đường rồi. Nếu sắp xếp được, cuối năm em ngược bắc một chuyến thì cố ra thăm các bác một lần nữa